Shin Tae-yong hay Troussier: Ai cứu được bóng đá Trung Quốc?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Không còn là kẻ ngoài cuộc: Liverpool đang thắng lớn trên thị trường chuyển nhượng Hành động khiêu khích mới của John Textor chống lại DNCG Brentford mở đàm phán nhưng Wissa muốn ra đi 10 thương vụ đàm phán thảm họa của Man Utd: Có Mbeumo, Pogba… HLV U23 Philippines đưa ra so sánh sau khi chạm trán cả Indonesia và Malaysia Madueke đến Arsenal: Dữ liệu không nói dối Hậu vệ Indonesia đăng ảnh đạp đầu cầu thủ Saudi Arabia 10 tháng tàn khốc, Ter Stegen đang mất tất cả Người thắng, kẻ thua khi Mbeumo cập bến MU Gykeres đồng ý gia nhập, Arsenal ráo riết chốt điều khoản cuối cùng Phản ứng của HLV Frank khi Mbeumo chọn MU MU vào guồng, 3 thương vụ trong tầm tay xoay chuyển cả mùa hè Văn Thuận trở lại U23 Việt Nam: Sự thay thế giàu toan tính Camp Nou chưa sẵn sàng, Barcelona dời Gamper Trophy sang sân phụ CLB Hà Nội tăng cường nhân sự Nhật Bản cho mùa giải mới Danh tính người bạn thân nhất của Cole Palmer tại Chelsea có thể gây bất ngờ Benfica vượt mặt Roma trong cuộc đua giành Richard Rios Inter lên kế hoạch chiêu mộ Lookman trong 10 ngày Thấy gì sau trận thua tan nát của Leverkusen dưới thời Ten Hag? HLV U23 Indonesia không biết luật U23 Đông Nam Á Juventus theo đuổi Hjulmand: Mức giá khủng; Cuộc đua tam mã Juventus, MU, Man City chùn bước trước giá 80 triệu euro của Hjulmand Công bố Madueke, Arsenal để lộ hình ảnh tân binh Mosquera
Không còn là kẻ ngoài cuộc: Liverpool đang thắng lớn trên thị trường chuyển nhượng Hành động khiêu khích mới của John Textor chống lại DNCG Brentford mở đàm phán nhưng Wissa muốn ra đi 10 thương vụ đàm phán thảm họa của Man Utd: Có Mbeumo, Pogba… HLV U23 Philippines đưa ra so sánh sau khi chạm trán cả Indonesia và Malaysia Madueke đến Arsenal: Dữ liệu không nói dối Hậu vệ Indonesia đăng ảnh đạp đầu cầu thủ Saudi Arabia 10 tháng tàn khốc, Ter Stegen đang mất tất cả Người thắng, kẻ thua khi Mbeumo cập bến MU Gykeres đồng ý gia nhập, Arsenal ráo riết chốt điều khoản cuối cùng Phản ứng của HLV Frank khi Mbeumo chọn MU MU vào guồng, 3 thương vụ trong tầm tay xoay chuyển cả mùa hè Văn Thuận trở lại U23 Việt Nam: Sự thay thế giàu toan tính Camp Nou chưa sẵn sàng, Barcelona dời Gamper Trophy sang sân phụ CLB Hà Nội tăng cường nhân sự Nhật Bản cho mùa giải mới Danh tính người bạn thân nhất của Cole Palmer tại Chelsea có thể gây bất ngờ Benfica vượt mặt Roma trong cuộc đua giành Richard Rios Inter lên kế hoạch chiêu mộ Lookman trong 10 ngày Thấy gì sau trận thua tan nát của Leverkusen dưới thời Ten Hag? HLV U23 Indonesia không biết luật U23 Đông Nam Á Juventus theo đuổi Hjulmand: Mức giá khủng; Cuộc đua tam mã Juventus, MU, Man City chùn bước trước giá 80 triệu euro của Hjulmand Công bố Madueke, Arsenal để lộ hình ảnh tân binh Mosquera

Shin Tae-yong hay Troussier: Ai cứu được bóng đá Trung Quốc?

BongDa.com.vnSau khi chính thức chia tay HLV Branko Ivankovic, bóng đá Trung Quốc lại một lần nữa đứng trước ngã ba đường.

Hai cái tên đang được Trung Quốc liên hệ.
Hai cái tên đang được Trung Quốc liên hệ.

Thất bại tại vòng loại thứ ba World Cup 2026 – với chỉ 3 trận thắng trong 10 lượt đấu – là cú sốc không nhỏ với nền bóng đá được đầu tư mạnh tay nhưng thiếu định hướng rõ ràng. Giờ đây, khi chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống, câu hỏi đặt ra: Ai là người thích hợp nhất để vực dậy một đội tuyển đang mất phương hướng?

Shin Tae-yong – chiến lược gia thực dụng, hiểu châu Á

Cái tên đang nổi bật trong danh sách ứng viên chính là HLV Shin Tae-yong – cựu HLV trưởng Indonesia với hành trình để lại nhiều dấu ấn. Không chỉ giúp bóng đá Indonesia trở lại bản đồ châu Á với vé dự vòng loại cuối World Cup và màn trình diễn quả cảm tại Asian Cup, Shin còn chứng minh khả năng làm việc trong môi trường có áp lực và hạn chế về cơ sở vật chất.

Điều đáng chú ý là ông Shin không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng dẫn dắt ĐT Trung Quốc. Ông hiểu rõ văn hóa bóng đá khu vực, từng nhiều lần đối đầu các đội tuyển Trung Quốc và thậm chí... từng đánh bại chính họ. Điểm mạnh của HLV người Hàn không nằm ở những tuyên bố màu mè, mà là sự thực tế, linh hoạt và khả năng thiết lập lối chơi phù hợp với trình độ cầu thủ đang có.

Trung Quốc từng chiêu mộ nhiều HLV tên tuổi, từ Marcello Lippi đến Jose Antonio Camacho, nhưng kết quả đều dừng lại ở sự thất vọng. Có lẽ, điều mà họ cần lúc này không phải một "cái tên lớn", mà là một người hiểu bóng đá châu Á, biết "làm bóng đá" trong bối cảnh thực tế – điều mà Shin Tae-yong đã làm rất tốt tại Indonesia.

Troussier – phù thủy một thời hay hồi ức đã lùi xa?

Ở chiều ngược lại, HLV Philippe Troussier cũng được nhắc đến như một phương án khả thi. Dù rời ĐT Việt Nam trong không khí không mấy êm đẹp, chiến lược gia người Pháp vẫn được xem là một trong những HLV có kinh nghiệm nhất từng làm việc tại châu Á. Đưa Nhật Bản đến vòng 16 đội World Cup 2002 và vô địch Asian Cup 2000 là những thành tích không thể phủ nhận.

Điểm cộng lớn nhất của Troussier là triết lý kiểm soát bóng, tổ chức tấn công bài bản – điều mà bóng đá Trung Quốc rất khao khát. Tuy nhiên, chính triết lý ấy cũng từng khiến ông gặp khó tại Việt Nam, nơi cầu thủ chưa sẵn sàng tiếp nhận một hệ thống đòi hỏi tính tổ chức và kỷ luật cực cao.

Trung Quốc liệu có đủ thời gian, nhân lực và niềm tin để theo đuổi một dự án dài hơi như vậy? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Troussier là người của dự án, nhưng bóng đá Trung Quốc lại thường thiếu kiên nhẫn – mâu thuẫn đó có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ ngay từ giai đoạn đầu.

Shin được đánh giá là lựa chọn thực tế hơn Troussier.
Shin được đánh giá là lựa chọn thực tế hơn Troussier.

Câu trả lời nằm ở sự thực tế

Xét trên nhiều khía cạnh, nếu Trung Quốc thật sự muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn và xây dựng một đội tuyển có bản sắc, Shin Tae-yong có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Ông không chỉ có kinh nghiệm châu Á, mà còn từng bước biến một Indonesia bị xem là yếu kém trở thành một đội bóng đáng gờm.

Troussier mang đến hình ảnh đẹp, tầm nhìn dài hạn, nhưng Trung Quốc cần một người biết hành động ngay, làm việc với nguồn lực sẵn có, và đặc biệt – có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu vốn đang ngủ quên.

Dù chọn ai, điều quan trọng không chỉ là bản lý lịch HLV, mà là việc CFA có sẵn sàng trao quyền và kiên nhẫn với một kế hoạch lâu dài hay không. Nếu không, dù có là Pep Guardiola, kết cục vẫn chỉ là thêm một bản hợp đồng thất bại nữa mà thôi.