Sheringham khuyên MU mua Anderson từ Man City

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Sheringham khuyên MU mua Anderson từ Man City

BongDa.com.vnCựu danh thủ Teddy Sheringham khuyên Manchester United nên tận dụng cơ hội từ án phạt tài chính của Manchester City để chiêu mộ tiền vệ tài năng Elliot Anderson.

MU được khuyên chiêu mộ Elliot Anderson. Ảnh: EPA
MU được khuyên chiêu mộ Elliot Anderson. Ảnh: EPA

Bóng đá xứ sở sương mù đang rúng động trước thông tin Manchester City chính thức bị kết tội vi phạm luật công bằng tài chính (FFP). Với nguy cơ đối mặt với những hình phạt nặng nề như đánh rớt hạng, tước danh hiệu hoặc cấm chuyển nhượng, tương lai của hàng loạt ngôi sao tại sân Etihad đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong bối cảnh đó, cựu tiền đạo Teddy Sheringham tin rằng đây là cơ hội vàng để đội bóng cũ Manchester United nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của các trụ cột bên phía nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Cụ thể, Sheringham đặc biệt nhấn mạnh "Quỷ đỏ" cần phải chiêu mộ tiền vệ Elliot Anderson.

Thực tế, Man City mới chỉ đánh bại Man Utd để sở hữu Anderson trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng án phạt giáng xuống Etihad có thể mang đến "cơ hội thứ hai" cho đội chủ sân Old Trafford.

Chia sẻ trên tờ Hajpar, Sheringham bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn dành cho tuyển thủ Anh: "Tôi rất thích Anderson và không hiểu sao vẫn có người nghi ngờ tài năng của cậu ấy. Đó là một cầu thủ tuyệt vời và vừa chơi xuất sắc trong màu áo tuyển Anh khi đối đầu Tây Ban Nha. Cậu ấy có mọi thứ tôi cần ở một tiền vệ".

Cựu danh thủ người Anh cũng thẳng thắn đánh giá về tình hình nhân sự của Man Utd hiện tại: "Sẽ có khoảng 20 ngôi sao hàng đầu tại Man City sẵn sàng ra đi. Nếu MU có thể chớp lấy cơ hội này, sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể vì hiện tại đội bóng không còn nhiều cầu thủ đẳng cấp cao. Bruno Fernandes là điểm sáng hiếm hoi, nhưng MU đang thiếu đi những ngôi sao hàng đầu ở từng vị trí".

Bên cạnh đó, khi được hỏi về viễn cảnh Man Utd có thể được trao lại các chức vô địch Ngoại hạng Anh nếu Man City bị tước danh hiệu, Sheringham tỏ ra không mấy hào hứng. Ông khẳng định việc nhận một tấm huy chương sau nhiều năm chẳng mang lại ý nghĩa gì, bởi bóng đá là câu chuyện của khoảnh khắc hiện tại.