Shearer giục Liverpool mua Rayan thay Salah
BongDa.com.vnKỳ chuyển nhượng của Liverpool đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi Alan Shearer tiến cử sao trẻ Rayan để thay thế Salah, huyền thoại Steve Nicol lại chỉ trích gay gắt sự chậm chạp của The Reds.
Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Liverpool đang diễn ra không mấy suôn sẻ so với các đối thủ cạnh tranh. Tính đến thời điểm hiện tại, The Reds mới chỉ có Victor Munoz từ Osasuna với giá 60 triệu euro và hậu vệ trẻ người Pháp Jeremy Jacquet từ Rennes – thương vụ vốn đã được chốt từ mùa đông.
Nhiệm vụ trọng tâm của đội chủ sân Anfield lúc này là tìm kiếm người thay thế ngôi sao tuyển Ai Cập Mohamed Salah. Tuy nhiên, mục tiêu số một của họ là Yan Diomande (RB Leipzig) đã từ chối lời đề nghị từ Liverpool để ưu tiên chuyển đến Paris Saint-Germain. Ngay cả phương án dự phòng Bradley Barcola cũng gặp bế tắc khi PSG quyết tâm giữ chân cầu thủ người Pháp.
Trong bối cảnh đó, các nguồn tin từ TEAMtalk tiết lộ Liverpool đã "bắt đầu thăm dò" thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Rayan của Bournemouth, người đã chơi vô cùng ấn tượng trong những tháng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Dù Bournemouth đang nắm đằng chuôi với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 130 triệu bảng của Rayan (chỉ có hiệu lực vào mùa hè năm 2027), cựu danh thủ Alan Shearer vẫn tin rằng đây là nước đi cần thiết.
Đánh giá về khả năng cập bến Anfield của Rayan, Shearer nhận định: "Đúng vậy, đó sẽ là một thương vụ lớn. Họ sẽ phải thay thế Salah ở hành lang cánh đó. Rayan rõ ràng đã làm việc với Andoni Iraola năm ngoái và cậu ấy rõ ràng đang hướng tới những điều lớn lao, vì vậy đó sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời cho Liverpool. Liverpool sẽ phải thực hiện hai hoặc ba bản hợp đồng lớn và điều đó sẽ khởi đầu tốt đẹp cho họ. Năm ngoái họ khá tệ so với vị trí mà họ mong muốn, vì vậy họ phải ra ngoài kia và mang về các tân binh."
Trái ngược với những kỳ vọng về các bom tấn tiếp theo, huyền thoại Steve Nicol lại tỏ ra vô cùng ngán ngẩm. Việc Liverpool bất ngờ đánh bại Newcastle United để giành Victor Munoz vào phút chót được ông mô tả là khó hiểu, đồng thời thừa nhận bản thân "hoàn toàn bối rối" trước những gì đội bóng cũ đang làm.
Nicol gay gắt chia sẻ trên ESPN FC: "Tôi hoàn toàn bị sốc. Giai đoạn tiền mùa giải đã bắt đầu. Năm nay họ lại để nhiều người ra đi hơn là mang về. Họ đã mang về một hậu vệ trẻ vô cùng non nớt. Thương vụ Victor Munoz thật đáng gãi đầu, và chỉ thế thôi sao? Tôi không biết phải nói gì. Toàn bộ tin đồn — ngay cả với những tin đồn, chúng ta chỉ đang nói về hai cầu thủ. Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn bối rối ở đây. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tuyệt đối 100%, đáng lẽ ra bây giờ họ phải có nhiều bản hợp đồng hơn, và thời gian trôi qua càng lâu mà không có thêm [tân binh nào], điều đó chỉ cho thấy họ sẽ kết thúc bằng việc đánh bạc khi không nên làm thế. Họ vừa chi 100 triệu bảng cho hai cầu thủ mà chúng ta không biết liệu họ có đá chính nếu có một trận đấu vào ngày mai hay không. Họ cần năm hoặc sáu người. Tôi nói cho bạn biết, tôi hy vọng số dư ngân hàng đang ở trạng thái tốt, bởi vì nó sẽ phải như vậy."




