Shaw thừa nhận chạy như kẻ điên khi xé lưới Forest
BongDa.com.vnPha lập công mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của Manchester United trước Nottingham Forest mới đây đã mang lại cho Luke Shaw những cảm xúc khó tả. Hậu vệ người Anh đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về cách anh ăn mừng mỗi khi xé lưới đối phương tại "Nhà hát của những Giấc mơ".
Trong trận đấu diễn ra vào Chủ nhật vừa qua, Luke Shaw đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng mở tỷ số, góp công trực tiếp giúp Manchester United giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nottingham Forest.
Đối với một hậu vệ cánh, việc điền tên lên bảng điện tử không phải là điều xảy ra thường xuyên. Chính vì vậy, khoảnh khắc xé lưới đối phương tại thánh địa Old Trafford luôn mang lại cho ngôi sao người Anh những rung động mãnh liệt nhất.
Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, hậu vệ của Man Utd hài hước thừa nhận rằng bản thân anh không có quá nhiều bàn thắng trong sự nghiệp. "Thật khó để diễn tả được trọn vẹn cảm giác và những dòng cảm xúc chảy trong bạn khi ghi bàn tại Old Trafford", Shaw bộc bạch.
Vì là một cầu thủ hiếm khi lập công, số 23 của Quỷ đỏ tiết lộ anh thường bị bối rối và hoàn toàn không có kịch bản chuẩn bị trước cho các màn ăn mừng. Ngôi sao tuyển Anh chia sẻ:
"Đó thực sự là một cảm giác không thể tin được. Vì tôi không có nhiều bàn thắng nên đôi khi tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Khi đó, bạn chỉ biết chạy quanh sân như một kẻ điên vậy!".
Bàn thắng vào lưới Nottingham Forest cũng khiến Luke Shaw bồi hồi nhớ lại pha lập công đầu tiên của anh trong màu áo nửa đỏ thành Manchester. Đó là tình huống anh đã thực hiện cú trượt cỏ đầy cảm xúc trong trận đấu gặp Leicester City vào năm 2018.
Khép lại buổi phỏng vấn, Shaw khẳng định việc ghi bàn luôn mang lại một cảm giác vô cùng đặc biệt, và khoảnh khắc ấy còn trở nên tuyệt vời hơn gấp bội khi anh được ăn mừng ngay trên sân nhà, trước sự cuồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên yêu dấu.




