Sếp lớn PSG thách thức Arsenal trước trận chung kết
BongDa.com.vnSau trận hòa nghẹt thở 1-1 tại Allianz Arena, giúp PSG chính thức vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 6-5 để tiến vào chung kết Champions League, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc.
Trả lời phỏng vấn trên kênh Canal+, người đứng đầu đội bóng thủ đô nước Pháp khẳng định PSG đang sở hữu một thế hệ cầu thủ khác biệt, những người chiến đấu bằng tinh thần của những "chiến binh" thực thụ.
"Thật tráng lệ! Hai năm liên tiếp lọt vào chung kết... Chúng tôi đang khao khát chinh phục ngôi sao thứ hai trên ngực áo. Tại PSG lúc này, chúng tôi không có những cầu thủ đơn thuần, chúng tôi có những chiến binh. Đội bóng là một khối thống nhất và vô cùng vững chắc,"
Al-Khelaifi dõng dạc tuyên bố. Ông cũng không quên dành sự tôn trọng cho đối thủ khi thừa nhận Bayern Munich là một đội bóng vĩ đại, nhưng PSG đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời để xứng đáng đi tiếp.
Vị chủ tịch người Qatar nhấn mạnh rằng PSG đang đi đúng lộ trình để viết tiếp những trang sử vàng cho câu lạc bộ. Sau chức vô địch lịch sử vào năm ngoái, tham vọng của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử là củng cố vị thế thống trị tại châu Âu.
Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã làm nên lịch sử vào năm ngoái và giờ đây, toàn đội muốn tiếp tục viết tiếp những chương mới. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là lên ngôi vô địch lần thứ hai liên tiếp."
Điểm khác biệt lớn nhất của PSG trong kỷ nguyên của HLV Luis Enrique, theo Al-Khelaifi, chính là việc xóa bỏ tư duy phụ thuộc vào các cá nhân. Ông khẳng định: "Ngôi sao lớn nhất chính là tập thể. Mọi thành viên đều khao khát cống hiến và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Đó mới chính là bóng đá, là bản sắc của PSG."
Bên cạnh đó, Al-Khelaifi cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho HLV trưởng và người hâm mộ: "Chúng tôi đang có huấn luyện viên giỏi nhất thế giới cùng những cổ động viên tuyệt vời nhất. Đêm nay tại Allianz Arena, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng hát của các fan PSG. Họ thực sự là những người xuất sắc nhất."
Với tinh thần quyết thắng và sự tự tin cao độ từ giới thượng tầng đến các cầu thủ, PSG đang hướng tới Budapest với mục tiêu duy nhất: Đánh bại Arsenal trong trận chung kết để chính thức chạm tay vào "ngôi sao thứ hai", khẳng định vị thế của một thế lực không thể lay chuyển tại lục địa già.



