Sếp lớn Mỹ ăn mừng sau khi Iran chia tay World Cup
BongDa.com.vnSếp lớn an ninh Mỹ Markwayne Mullin thừa nhận đã nhảy múa ăn mừng khi tuyển Iran bị loại khỏi World Cup, trong bối cảnh đội bóng châu Á liên tục tố bị đối xử bất công.
Mới đây, người đứng đầu ngành an ninh nội địa Mỹ đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi thừa nhận bản thân đã "nhảy một điệu nhảy hạnh phúc" lúc đội tuyển Iran chính thức bị loại khỏi World Cup 2026. Quyết định hủy thị thực cùng hàng loạt biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt từ phía nước chủ nhà đã biến hành trình của đại diện châu Á thành một chuỗi ngày đầy khó khăn và tranh cãi.
Tại lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Iran đã đánh mất tấm vé đi tiếp một cách vô cùng cay đắng. Bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của họ vào lưới Ai Cập bị từ chối do lỗi việt vị sít sao, dẫn đến kết quả hòa 1-1. Dù vẫn còn cơ hội lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, số phận của Iran đã chính thức khép lại sau trận hòa điên rồ 3-3 giữa Algeria và Áo vào ngày Chủ nhật 28/6 (giờ Việt Nam).
Trả lời các phóng viên hôm Thứ hai, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chỉ vui vì họ đã xong việc và họ sẽ không quay lại. Tôi đã rất hạnh phúc khi chúng tôi có thể hủy thị thực của họ và nói rằng họ có thể rời khỏi đất nước Mỹ, và tôi có thể đã hát một hoặc hai bài, hoặc thậm chí là nhảy một điệu nhảy hạnh phúc."
Ông Mullin nói thêm: "Không có một đội bóng nào mà chúng tôi phải tốn nhiều thời gian xử lý hơn Iran."
Theo các điều khoản thị thực ngặt nghèo, tuyển Iran chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ đúng một ngày trước hai trận đấu đầu tiên và buộc phải rời đi ngay trong ngày trận đấu diễn ra. Căn cứ huấn luyện của họ thậm chí phải chuyển từ Arizona sang Tijuana ở Mexico. Dù các hạn chế đã được nới lỏng phần nào tại Seattle ở trận đấu cuối khi họ được đến sớm hai ngày, toàn đội vẫn phải lập tức quay trở lại Tijuana ngay sau trận đấu hôm Thứ bảy.
Huấn luyện viên Amir Ghalenoei bức xúc khẳng định Mỹ – quốc gia đồng chủ nhà World Cup cùng với Canada và Mexico – đã "đối xử với chúng tôi rất bất công". Ông cho biết đội hình của mình chỉ được cung cấp "chưa đến một nửa" thời gian huấn luyện cần thiết để chuẩn bị và là tập thể "bị áp bức nhiều nhất" tại giải đấu do những xung đột chính trị.
Đội trưởng Mehdi Taremi cũng không giấu nổi sự mệt mỏi: "Kiểu căng thẳng này làm xói mòn niềm vui của World Cup. Tôi đã cảm nhận được sự căng thẳng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi đặt chân đến."




