SEA Games: HLV Nafuzi bảo vệ Aiman Yusuf Nabil sau thất bại trước Thái Lan
BongDa.com.vnHLV trưởng đội tuyển U22 Malaysia, ông Nafuzi Zain, đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ trẻ Aiman Yusuf Nabil, người bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-1 trước Thái Lan tại bán kết bóng đá nam SEA Games.
Aiman đã trải qua những phút đầu đầy sóng gió tại sân vận động Rajamangala. Anh nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút thứ 6 sau pha phạm lỗi với Iklas Sanron, trước khi bị đuổi khỏi sân chỉ 10 phút sau đó vì thẻ vàng thứ hai trong một tình huống nỗ lực tranh chấp bóng.
Trước đó, Thái Lan đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 8 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của Yotsakorn Burapha, đẩy Malaysia vào thế khó khi phải thi đấu với 10 người trong suốt hơn 70 phút còn lại.
Ông Nafuzi khẳng định Aiman không nên gánh trách nhiệm cho thất bại này, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm này sẽ giúp cậu trưởng thành hơn.
"Cậu ấy còn rất trẻ, mới 19 tuổi và còn cả một chặng đường dài phía trước," ông Nafuzi nói. "Cậu ấy là một tài năng triển vọng của bóng đá Malaysia, đặc biệt ở vị trí hậu vệ phải. Có lẽ do thiếu kinh nghiệm, hoặc áp lực của một trận đấu lớn như thế này - cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh - đã ảnh hưởng đến tâm lý. Những điều này hoàn toàn có thể xảy ra."
Ông Nafuzi nói thêm rằng sự nôn nóng của Aiman có thể là một nguyên nhân: "Trong những trận cầu lớn, đôi khi bạn phạm những lỗi không cần thiết dù biết mình đã dính thẻ. Có lẽ cậu ấy cần kiểm soát sự nóng nảy và sự hăng hái của mình tốt hơn, nhưng đây là một phần của quá trình phát triển. Tôi không thể trách cậu ấy."
Dù chơi thiếu người, Malaysia vẫn gây ấn tượng với sự kỷ luật trong tổ chức lối chơi và tinh thần kiên cường, gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà và thậm chí còn tạo ra được một vài cơ hội.
Dù vậy U22 Thái Lan vẫn giành chiến thắng và sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là U22 Việt Nam trong trận chung kết.



