Scholes lo ngại MU hụt hơi trước Man City vụ Anderson
BongDa.com.vnHuyền thoại Manchester United, Paul Scholes, vừa bày tỏ sự lo ngại về việc đối thủ cạnh tranh Manchester City có thể vượt mặt "Quỷ đỏ" trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson. Ngôi sao đang khoác áo Nottingham Forest hiện được định giá lên tới 100 triệu bảng.
Trong bối cảnh Casemiro quyết định ra đi vào cuối mùa giải, ban lãnh đạo Man Utd đã xác định tiền vệ trung tâm là mục tiêu chuyển nhượng tối quan trọng vào mùa hè 2026. Trong đó, Elliot Anderson nổi lên là ưu tiên hàng đầu.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford đã cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh để giành vé dự Champions League, nhưng khu vực trung lộ của họ vẫn cần được củng cố mạnh mẽ.
Khi nhận định về các phương án chuyển nhượng khả thi cho đội bóng cũ trên kênh The Good, The Bad & The Football, Scholes đã chỉ ra ba cái tên: Adam Wharton, Sandro Tonali và Elliot Anderson. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Anh bày tỏ sự lo ngại đặc biệt về trường hợp của Anderson:
"Điều duy nhất tôi nghĩ về Elliot Anderson là tôi có cảm giác Manchester City có thể sẽ tiếp cận cậu ấy. Rõ ràng là City cũng sắp mất Bernardo Silva."
Scholes bổ sung thêm rằng dù Man Utd có quy mô câu lạc bộ lớn hơn, nhưng nếu xét thuần túy về khía cạnh cơ hội giành danh hiệu ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ có xu hướng ưu tiên chọn Man City hơn. Dù vậy, lợi thế này của nửa xanh thành Manchester có thể bị ảnh hưởng nếu HLV Pep Guardiola quyết định chia tay đội bóng trong tương lai gần.
Về phía Nottingham Forest, đội bóng này nhận thức rõ sức hút của Anderson và được cho là đã đặt mức giá yêu cầu dao động từ 100 triệu đến 120 triệu bảng cho tiền vệ còn hợp đồng đến năm 2029.
HLV trưởng Vitor Pereira của Forest ca ngợi Anderson có tài năng để vươn tới đỉnh cao thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn giữ chân trụ cột nhưng thừa nhận: "Thị trường là thị trường và mọi điều đều có thể xảy ra".




