Scholes giục Man Utd cướp Anderson trước Man City

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Scholes giục Man Utd cướp Anderson trước Man City

BongDa.com.vnHuyền thoại Paul Scholes vừa lên tiếng kêu gọi Manchester United nhanh chóng "nẫng tay trên" kình địch Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Elliot Anderson được dự báo sẽ chia tay Nottingham Forest hè năm nay.
Elliot Anderson được dự báo sẽ chia tay Nottingham Forest hè năm nay.

Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes, vừa lên tiếng thúc giục đội bóng cũ nhanh chóng vượt mặt kình địch Manchester City trong cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson.

Tương lai của Anderson dự kiến sẽ là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Nguồn tin từ talkSPORT tiết lộ Nottingham Forest đang chuẩn bị tinh thần đón nhận hàng loạt lời đề nghị dành cho tiền vệ người Anh trước khi World Cup khởi tranh. Được biết, cả Man Utd và Man City đều đã đàm phán với phía Anderson, bởi hai ông lớn này đều khát khao bổ sung ít nhất một tiền vệ trung tâm đẳng cấp ở phiên chợ tới.

Tuy nhiên, mức giá của Anderson không hề rẻ. Forest được cho là muốn thu về khoảng 100 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Với Man City, HLV Pep Guardiola đang ráo riết tìm người làm mới tuyến giữa trong bối cảnh Bernardo Silva sắp hết hạn hợp đồng, còn Rodri lại được dự đoán là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid.

Dù vậy, Scholes tin rằng Quỷ đỏ mới là bến đỗ hoàn hảo để Anderson vươn mình, đặc biệt khi Man Utd đã trở lại với sân chơi danh giá Champions League. Chia sẻ trên talkSPORT, huyền thoại này cho biết:

"Tôi thực sự thích cậu ấy khi còn ở Newcastle. Họ buộc phải bán cậu ấy vì quy định lợi nhuận và bền vững (PSR). Những gì cậu ấy thể hiện thực sự xuất sắc. Những gì cậu ấy làm cho Forest thực sự ở đẳng cấp Europa League. Cậu ấy vẫn cần vươn lên tầm cao tiếp theo và đã làm được điều đó ở tuyển Anh.

Các trận của tuyển Anh rất khó đánh giá vì họ chưa đá với đối thủ mạnh nhất cho đến kỳ World Cup. Khi những trận cầu đinh tới, chúng ta sẽ có cái nhìn rõ hơn và cậu ấy sẽ phải tự kiểm chứng bản thân tại Champions League. Nhưng theo tôi, cậu ấy hoàn toàn có thể đối phó được. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Như tôi đã nói, sẽ cần một hoặc hai người chứ không chỉ một. Nhưng Anderson và Mainoo, tôi nghĩ mình sẽ rất hài lòng với cặp đôi này cho đầu mùa giải tới."

Thực tế, người hâm mộ đã phần nào mường tượng được sự ăn ý của bộ đôi này khi họ sát cánh cùng nhau trong trận thua 1-0 của tuyển Anh trước Nhật Bản hồi tháng Ba. Nếu gia nhập nửa đỏ thành Manchester, Anderson có thể nhìn vào sự lột xác ngoạn mục của Mainoo dưới bàn tay HLV tạm quyền Michael Carrick để thêm phần tự tin.

Từ một cầu thủ bị cựu HLV Ruben Amorim "đóng băng" (chỉ đá chính đúng 1 trận trước Grimsby Town ở Carabao Cup tháng 8 năm ngoái), Mainoo đã thăng hoa rực rỡ, đá chính gần như toàn bộ các trận tại giải VĐQG dưới thời Carrick. Sự thăng tiến này mang về cho viên ngọc lò Carrington bản hợp đồng mới đến năm 2031 kèm mức lương tăng gấp 6 lần.

Trong trường hợp vồ hụt Anderson, Quỷ đỏ sẽ không vội vàng nhưng cũng đã có phương án dự phòng. Tiền vệ Ederson  của Atalanta (được định giá 42 triệu bảng, hết hợp đồng năm 2027) và Aurelien Tchouameni (Real Madrid) đang nằm trong tầm ngắm. Dù vậy, nguồn tin từ Real Madrid cho hay ngôi sao người Pháp hiện vẫn đang hạnh phúc tại Tây Ban Nha.