Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: 'Máy chém' Chelsea; Vận xui Quỷ đỏ
BongDa.com.vnChelsea tiếp tục có được chiến thắng để lên ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh, trong khi đó, Manchester United lại đánh rơi 2 điểm trước Arsenal ở những phút cuối cùng.
Vòng 12 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc so tài kịch tính giữa Manchester United và Arsenal kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Riêng Chelsea đã tận dụng được sự sẩy chân của Liverpool để giành lấy vị trị đầu bảng sau 18 tháng.
Manchester United quá xui xẻo
Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã tạ ra thế trận vượt trội hoàn toàn so với Arsenal và bàn thắng của Juan Mata là thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại là một trận hòa như thua của Man United.
Thống kê chỉ ra rằng, Quỷ đỏ có tổng cộng 12 cú sút, trong đó có 5 pha dứt điểm thành công, trong khi đó, con số này của Arsenal là khá khiêm tốn. Cụ thể, đội khách chỉ tung ra 5 cú sút và chỉ có 1 lần đưa bóng đi trúng đích và đó cũng là pha lập công hạ gục De Gea.
Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho phải thốt lên rằng: "Arsenal chỉ là một đội bóng may mắn. Họ không hề có một cơ hội nào để chiến thắng. Chúng tôi đã kiểm soát tất cả, là đội bóng chơi hay hơn. Chúng tôi có lẽ là đội bóng xui xẻo nhất Ngoại hạng Anh lúc này." Quả thực, việc mất 2 điểm trước Arsenal khiến cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch của Man United dần hẹp đi.
Video trận Man United 1-1 Arsenal:
Chelsea phủ bóng Ngoại hạng Anh
Vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của Middlesbrough, Chelsea vẫn giành được chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Diego Costa. Tỷ số 1-0 là quá đủ để The Blues chễm chệ trên ngôi đầu bảng sau 12 vòng đấu.
Trong 6 chiến thắng liên tiếp vừa qua, Chelsea cho thấy khả năng hủy diệt đáng sợ khi ghi được 17 bàn thắng và không có một lần thủng lưới nào. Rõ ràng, như HLV Antonio Conte khẳng định sau trận đấu rằng, CLB nào giờ gặp Chelsea cũng ngán ngẩm.
Giờ có cảm giác như Chelsea đang lê 'máy chém' đi khắp ngỏ ngách ở Ngoại hạng Anh để tận diệt các đối thủ cản đường họ tiến bước đến ngôi vô địch. Không chỉ công hay mà The Blues cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào ở hàng thủ.
Liverpool ngã ngựa và lời xin lỗi của Yaya Toure
Tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút Liverpool đã không một lần thành công và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Southampton trên sân St Mary's ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Đang đạt phong độ cực cao vì thế, trận hòa này thực sự là một cú vấp khó tin của Liverpool. Trận hòa trước Southampton cũng khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp đánh mất ngôi đầu vào tay Chelsea.
Ở diễn biến khác, sau lời xin lỗi với Pep Guardiola, Yaya Toure đã có hành động thiết thực hơn là lập cú đúp giúp Manchester City đả bại Crystal Palace 2-1. Sau khi phải ngồi ngoài từ đầu mùa giải đến nay, Toure đã trở lại và lập tức ghi dấu ấn. Mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa và giờ Man City sẽ càng lợi hơn nữa khi có sự góp mặt của 'tân binh' Toure.