Vào ngày 13/11 sắp tới, trận Derby della Capitale diễn ra trên sân Olimpico. Tuy nhiên, từ cuối tuần trước, sức nóng của trận đấu này đã tăng dần. Mọi chuyện bắt đầu từ phát biểu của HLV Mourinho trong phòng họp báo sau trận AS Roma thắng Lecce 2-1. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha lên tiếng than phiền về lịch thi đấu nhưng không quên cà khịa đối thủ Lazio:
“Tôi mong chờ Lazio sẽ thi đấu như thường lệ, với kinh nghiệm dày dặn và khả năng kiểm soát trận đấu. Tôi sẽ trở thành tên ngốc nếu chỉ trích ban tổ chức Serie A. Mặc dù Lazio có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn chúng tôi 48 giờ, tôi vẫn hài lòng với giải đấu này”.
Sarri và Mourinho vừa có màn khẩu chiến.
Theo lịch thi đấu, Lazio tiếp đón Feyenoord trên sân nhà Olimpico vào rạng sáng ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, AS Roma phải hành quân đến tận Cộng hòa Séc để đối đầu với Slavia Prague vào ngày 10/11. Giallorossi có ít thời gian để chuẩn bị và Mourinho không hài lòng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Sarri không phải dạng vừa và liền đáp trả trong phòng họp báo sau trận gặp Feyenoord:
“AS Roma thi đấu ở Europa League giống như chơi một trận giao hữu, trong khi chúng tôi có một cuộc chiến thực sự vào tối nay. Đó là sự khác biệt cơ bản. Tất nhiên, đối với tôi, việc đặt trận Derby della Capitale vào tuần có cúp châu Âu là ý tưởng kém thông minh từ ban tổ chức Serie A. Họ có vẻ như là người xa lạ với thế giới bóng đá. Trận đấu này có thể đến vào nhiều thời điểm khác nhau mà”.
Giới truyền thông nhận định, câu trả lời của Sarri khiến Mourinho ít nhiều bị tổn thương. Những gì người đặc biệt nói và làm ở trận gặp Slavia Prague cũng đã cho thấy điều đó. Trước trận đấu, “Người đặc biệt” nói thẳng rằng “một người từng giành 26 chiếc cúp như ông sẽ có quan điểm khác biệt với một người chỉ giành vài ba chiếc cúp trong sự nghiệp như Sarri”. Còn khi bước vào trận chiến tại thủ đô Cộng hòa Séc, Mourinho sử dụng đội hình gồm nhiều ngôi sao như Romelu Lukaku, Gianluca Mancini, Leandro Paredes... Giữa hiệp hai, khi AS Roma bị dẫn trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung cả Paulo Dybala lẫn Bryan Cristante vào sân. Mourinho rõ ràng muốn cho Sarri thấy rằng AS Roma không đá giao hữu với Slavia Prague.
PC_Ads_In_Article
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Giallorossi thua 0-2 và đánh mất ngôi đầu bảng G tại Europa League. Các cầu thủ AS Roma cũng chơi tệ đến mức Mourinho rất tức giận. Ông yêu cầu toàn đội không được trả lời phỏng vấn với bất kỳ ai, đồng thời tuyên bố thẳng với Sky Sport:
“AS Roma chơi tệ đến mức tôi không muốn lấy lý do mình vắng mặt để đổ lỗi. Ở góc độ cá nhân, có rất ít cầu thủ thể hiện thái độ thi đấu và sự chuyên nghiệp như tôi yêu cầu. Nhiều cầu thủ tối nay đã không thể hiện thái độ đúng đắn cho một trận đấu nghiêm túc và AS Roma cần bàn thắng”.
Lukaku thi đấu trọn 90 phút nhưng không thể giúp AS Roma tránh khỏi thất bại trước Slavia Prague.
Có thể thấy, lời hồi đáp của Sarri có sức sát thương rất cao. Ngoài mặt thành tích tại Europa League, thể lực các cầu thủ Giallorossi bị tổn hao và tinh thần cũng đi xuống trước trận Derby della Capitale. Ngược lại, Lazio của Sarri lại đang nắm quá nhiều lợi thế. “Biệt đội đại bàng” được nghỉ nhiều hơn, tâm lý lại hưng phấn sau khi đánh bại Feyenoord và có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng Champions League. Chân sút chủ lực Ciro Immobile cũng vừa cán mốc 200 bàn thắng cho Lazio và tràn đầy năng lượng tích cực. Thành tích đối đầu giữa 2 đội cũng đang nghiêng về Biancocelesti. Ở 4 lần gặp nhau gần nhất, Lazio thắng đến 3 trận, bao gồm 2 trận thắng với tỷ số 1-0 ở mùa giải trước.
Tuy nhiên, trước khi trái bóng bắt đầu lăn, không ai nói trước được điều gì. AS Roma nói chung và Mourinho nói riêng đang như một con sói bị tổn thương. Giallorossi sẽ có thêm sức mạnh về mặt tinh thần để sẵn sàng quật ngã bất kỳ đối thủ nào, bao gồm cả Lazio.
Đến lúc này, đòn khẩu chiến của Sarri đang lợi hại hơn Mourinho. Hãy chờ xem, “người đặc biệt” sẽ đáp trả như thế nào.
(Bạn đọc: Thường Châu)