Sao Thái Lan không quá bận tâm về việc Việt Nam vô địch
BongDa.com.vnCầu thủ trẻ Yotsakorn Burapha bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Thái Lan lỡ hẹn với chức vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời khẳng định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để chinh phục danh hiệu trong tương lai.
Sau trận hòa 2-2 trên sân khách trước đội tuyển Việt Nam ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026, "Voi chiến" đã nhận thất bại với tổng tỉ số 2-4 sau hai lượt trận, ngậm ngùi về nhì tại giải đấu năm nay.
Phát biểu sau trận đấu, Yotsakorn Burapha – tiền đạo của đội tuyển Thái Lan, người vừa giành danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải" với 3 pha lập công sau 7 lần ra sân – đã chia sẻ về cảm xúc của mình:
"Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chúng tôi đã có những cơ hội để vươn lên dẫn trước và lật ngược thế cờ, nhưng cuối cùng lại không thể tận dụng thành công. Toàn đội đã nỗ lực hết mình và tất cả đều đang rất thất vọng."
"Có thời điểm tôi đã tin tưởng vào khả năng lội ngược dòng của đội, nhưng bóng đá là vậy. Dẫu sao, mọi người đều đã cống hiến tất cả những gì mình có. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn nữa."
"Tôi không quá bận tâm về việc Việt Nam giành chức vô địch. Chúng tôi sẽ trở về và rút kinh nghiệm từ những thiếu sót. Xin chúc mừng họ, nhưng lần tới, chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để giành lấy ngôi vương."
Theo kế hoạch, đội tuyển Thái Lan đã lên đường về nước ngay sau trận đấu. Sau giải đấu, ban huấn luyện sẽ có buổi họp đánh giá lại màn trình diễn của các cầu thủ, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ FIFA Days tháng 9 tại Indonesia.


