Sao NHA phàn nàn CLB khiến mình trông như người đồng tính
BongDa.com.vnMột ngôi sao tại Ngoại hạng Anh được cho là đã phàn nàn với câu lạc bộ chủ quản rằng họ đã khiến anh trông như người đồng tính.
Theo tờ The Athletic, cầu thủ này đã xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm chương trình trận đấu của câu lạc bộ trong giai đoạn diễn ra chiến dịch LGBTQ+ "Rainbow Laces" suốt hai mùa giải liên tiếp, điều này dẫn đến sự lo ngại của anh.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có tin Ngoại hạng Anh đang ra mắt một chiến dịch đồng hành cùng LGBTQ+ kiểu mới từ ngày 6/2 đến 13/2 mang tên "With Pride" (tạm dịch: Với niềm tự hào).
Chiến dịch mới sẽ giảm bớt áp lực buộc các cầu thủ cá nhân phải thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng LGBTQ+. Các đội trưởng sẽ không bị yêu cầu đeo băng tay cầu vồng và các cầu thủ sẽ không phải mặc áo khởi động chủ đề "pride" (tự hào) hay buộc dây giày cầu vồng.
Cả hai yêu cầu kể trên đều đã gây ra xung đột ở mùa giải trước. Đội trưởng người Hồi giáo của Ipswich, Sam Morsy, đã từ chối đeo băng tay cầu vồng, trong khi đội trưởng theo đạo Cơ đốc của Crystal Palace, Marc Guehi, đã viết dòng chữ "I love Jesus" (Tôi yêu Chúa Jesus) và sau đó là "Jesus loves you" (Chúa Jesus yêu bạn) lên băng tay của mình.
Manchester United cũng không mặc áo khoác khởi động theo chủ đề "pride" vì Noussair Mazraoui, một cầu thủ Hồi giáo, từ chối mặc nó. Được biết, sự từ chối mặc áo khoác cầu vồng của Mazraoui đã gây chia rẽ trong nội bộ các đồng đội của anh.
Trong chiến dịch mới, các chủ đề liên quan đến niềm tự hào giới tính sẽ xuất hiện trên màn hình sân vận động, biển quảng cáo, bảng bắt tay trước trận đấu và bục để bóng.
Mời độc giả tìm hiểu thêm về chủ đề này qua bài viết Seattle bảo vệ Pride Match tại World Cup 2026: Cú tát vào mặt FIFA.