Sao CLB TP.HCM và đồng đội Công Phượng liên tục "kiếm chuyệ…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Sao CLB TP.HCM và đồng đội Công Phượng liên tục "kiếm chuyện" khiêu khích nhau

BongDa.com.vnNhững xô xát cùng các tranh cãi của ngoại binh Da Sylva (CLB TP.HCM) và Marcelino Motta (HAGL) chính là những điểm không đẹp đã phá hỏng đi trận cầu đáng xem tại Thống Nhất.

Da Sylva (CLB TP.HCM) và Marcelino Motta (HAGL) luôn là trung tâm của các pha xô xát giữa 2 đội trong trận đấu chiều qua. Ảnh: Duy Anh.

Da Sylva (CLB TP.HCM) và Marcelino Motta (HAGL) luôn là trung tâm của các pha xô xát giữa 2 đội trong trận đấu chiều qua. Ảnh: Duy Anh.

HAGL và CLB TP.HCM đã trải qua một trận đấu vô cùng căng thẳng với liên tiếp những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ 2 đội, gạt đi nỗi buồn sau trận đấu Công Phượng vẫn vui vẻ khi được đàn anh và cũng là Quyền chủ tịch của CLB TP.HCM xuống tận sân để bắt tay động viên. Ảnh: Duy Anh.

HAGL và CLB TP.HCM đã trải qua một trận đấu vô cùng căng thẳng với liên tiếp những pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết của cầu thủ 2 đội, gạt đi nỗi buồn sau trận đấu Công Phượng vẫn vui vẻ khi được đàn anh và cũng là Quyền chủ tịch của CLB TP.HCM xuống tận sân để bắt tay động viên. Ảnh: Duy Anh. 

Trở lại trận đấu thì đây thật sự là cuộc đối đầu vô cùng quan trọng với 2 đội, chủ nhà CLB TP.HCM rất muốn có chiến thắng để giải toả áp lực sau chuỗi trận không tốt. Ảnh: Duy Anh.

Trở lại trận đấu thì đây thật sự là cuộc đối đầu vô cùng quan trọng với 2 đội, chủ nhà CLB TP.HCM rất muốn có chiến thắng để giải toả áp lực sau chuỗi trận không tốt. Ảnh: Duy Anh.

HAGL tập trung nhiều cầu thủ có lối chơi kỹ thuật nên dễ hiểu để khắc phục điều này, các tuyển thủ của CLB TP.HCM đã chơi rất rắn để hạn chế tối đa sự nguy hiểm này. Ảnh: Duy Anh.

HAGL tập trung nhiều cầu thủ có lối chơi kỹ thuật nên dễ hiểu để khắc phục điều này, các tuyển thủ của CLB TP.HCM đã chơi rất rắn để hạn chế tối đa sự nguy hiểm này. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 

Trung tâm của các tình huống căng thẳng thường xảy ra giữa 2 ngoại binh của 2 CLB đó là  Marcelino (HAGL) và Da Sylva (CLB TP.HCM). Ảnh: Duy Anh.

Trung tâm của các tình huống căng thẳng thường xảy ra giữa 2 ngoại binh của 2 CLB đó là  Marcelino (HAGL) và Da Sylva (CLB TP.HCM). Ảnh: Duy Anh.

Những tiền vệ nhanh nhẹn như Châu Ngọc Quang thường xuyên phải chấp nhận những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Ảnh: Duy Anh.

Những tiền vệ nhanh nhẹn như Châu Ngọc Quang thường xuyên phải chấp nhận những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 

Đỉnh điểm của trận đấu căng thẳng này chính là tấm thẻ đỏ cuối trận của thủ môn Tô Vĩnh Lợi (HAGL) khi anh phạm lỗi với Da Sylva, tình huống này khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu sau những phản ứng của cầu thủ HAGL. Ảnh: Duy Anh.

Đỉnh điểm của trận đấu căng thẳng này chính là tấm thẻ đỏ cuối trận của thủ môn Tô Vĩnh Lợi (HAGL) khi anh phạm lỗi với Da Sylva, tình huống này khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu sau những phản ứng của cầu thủ HAGL. Ảnh: Duy Anh.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CLB TP.HCM, ngoài những tình huống nóng trên sân thì phía HAGL cụ thể là HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gay gắt phản ứng và đòi kiến nghị với BTC về 2 quyết định tranh cãi của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà khi vị trọng tài này đã từ chối một quả phạt đền và tình huống không công nhận bàn thắng bên phía đội mình khi cho rằng bàn thắng đã ở thế việt vị. Ảnh: Duy Anh.

 Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về CLB TP.HCM, ngoài những tình huống nóng trên sân thì phía HAGL cụ thể là HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gay gắt phản ứng và đòi kiến nghị với BTC về 2 quyết định tranh cãi của trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà khi vị trọng tài này đã từ chối một quả phạt đền và tình huống không công nhận bàn thắng bên phía đội mình khi cho rằng bàn thắng đã ở thế việt vị. Ảnh: Duy Anh.

 - Bóng Đá

 

Công Vinh đã nhanh chóng xuống sân sau trận đấu và dành nhiều lời động viên cho các cầu thủ trẻ HAGL cùng HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Duy Anh.

Công Vinh đã nhanh chóng xuống sân sau trận đấu và dành nhiều lời động viên cho các cầu thủ trẻ HAGL cùng HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Duy Anh.