Đã từ lâu, Clement Lenglet không còn là sự lựa chọn của các đời HLV Barca. Anh liên tục bị đem cho mượn hoặc ngồi dự bị. Dù đã phần nào gây ấn tượng với tân HLV Hansi Flick, nhưng mức lương khổng lồ hiện tại của Lenglet là nguyên nhân khiến Blaugrana muốn “tống khứ” anh càng sớm càng tốt.
Lenglet chỉ muốn gia nhập đội chủ sân Metropolitano.PC_Ads_In_Article
Sau khi chấp nhận hoãn lương để hỗ trợ đội bóng xứ Catalunya trong thời gian đại dịch Covid bùng phát, giờ đây Barcelona phải trả cho cầu thủ người Pháp khoản tiền khổng lồ lên đến 32 triệu euro cho đến hết hè năm 2026.
Nhận thấy BLĐ Barca đang rục rịch tìm cách đưa mình “ra đường”, trung vệ 29 tuổi đã tuyên bố rằng anh chỉ muốn đến Atletico Madrid. Nếu không được gia nhập đoàn quân của Diego Simeone, Lenglet sẽ không đi đâu cả.
Dù “ông lớn” của giải Ả-rập, Al-Ittihad đã bày tỏ sự nghiêm túc muốn chiêu mộ cựu trung vệ của Sevilla nhưng Lenglet đã thẳng thừng từ chối ngay lập tức. Có lẽ giờ đây, BLĐ Barca cần đánh tiếng ngay cho Atletico để làm “toại nguyện” Clement Lenglet mà thôi.