Samba vỡ òa sau màn ra mắt "không tưởng" tại Man City

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Samba vỡ òa sau màn ra mắt "không tưởng" tại Man City

BongDa.com.vnTài năng trẻ 17 tuổi Floyd Samba không giấu nổi sự phấn khích sau màn ra mắt đội một Man City như trong mơ với cú đúp bàn thắng, góp công lớn vào thắng lợi giòn giã 5-0 trước Norwich City tại vòng 3 Carabao Cup.

Samba có màn ra mắt Man City như mơ. Ảnh của Alex Livesey - Danehouse/Getty Images.
Samba có màn ra mắt Man City như mơ. Ảnh của Alex Livesey - Danehouse/Getty Images.

Gia nhập lò đào tạo trẻ của The Citizens từ cấp độ U9, Samba đã biến lần đầu tiên bước ra ánh sáng ở cấp độ chuyên nghiệp thành sân khấu của riêng mình.

Tiền đạo sinh năm 2007 mở tỷ số tại sân Etihad bằng pha đánh đầu hiểm hóc từ quả tạt của Allan, trước khi hoàn tất ngày thi đấu thăng hoa với cú cứa lòng tuyệt đẹp trong hiệp hai. Xen giữa màn trình diễn của Samba là các pha lập công của Rayan Cherki, Allan và Ryan McAidoo, giúp đoàn quân áo xanh khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương một cách hoàn hảo với chiến thắng huỷ diệt 5-0 trước Norwich.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận, chân sút 17 tuổi vẫn chưa hết ngỡ ngàng: "Từ hôm trước, tôi đã biết mình sẽ có cơ hội thi đấu những phút đầu tiên cho đội một. Dẫu vậy, có được màn ra mắt bùng nổ như thế này thực sự ngoài sức tưởng tượng, chính tôi cũng không thể tin nổi. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, tôi vẫn còn cả một sự nghiệp dài phía trước."

Tài năng trẻ của Man City cũng thẳng thắn thừa nhận độ khốc liệt khi chuyển tiếp môi trường thi đấu: "Từ đội U21 lên tập luyện cùng đội một là bước nhảy vọt rất lớn. Các buổi tập đòi hỏi thể lực cao hơn, phải di chuyển nhiều hơn và chịu áp lực khắt khe hơn. Cường độ chơi bóng cùng đẳng cấp của các cầu thủ đều tăng vọt, đòi hỏi bạn phải thích nghi và tôi nghĩ mình đã làm tốt điều đó."

Bên cạnh nỗ lực tự thân, Samba bày tỏ lòng biết ơn trước sự nâng đỡ của các đàn anh: "Tất cả các cầu thủ đội một đều đối xử tuyệt vời với tôi. Trước trận đấu, họ khuyên tôi rằng: 'Cứ chơi theo cách của em, hãy là chính mình'. Những lời động viên ấy đã tiếp thêm sự tự tin to lớn giúp tôi có được hai bàn thắng hôm nay."

Vượt qua Norwich, Man City sẽ chạm trán Brighton ở vòng 4. Tuy nhiên, sự chú ý lúc này nhanh chóng đổ dồn về đấu trường Ngoại hạng Anh với cuộc tiếp đón Sunderland vào cuối tuần.