Ruben Amorim: Không có tôi, họp báo của Man Utd chán hơn nhiều
BongDa.com.vnTrong một màn tái ngộ đầy thú vị sau trận giao hữu tiền mùa giải giữa AC Milan và Manchester United, HLV Ruben Amorim đã không ngần ngại buông lời châm chọc đội bóng cũ về sự thiếu vắng "gia vị" trong các buổi họp báo kể từ khi ông ra đi.
Tối thứ Bảy, AC Milan của Ruben Amorim đã giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Manchester United. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha đối đầu với "Quỷ đỏ" kể từ khi bị sa thải vào tháng 1. Dù từng có quãng thời gian đầy sóng gió tại Old Trafford, Amorim xuất hiện sau trận đấu với tâm trạng cực kỳ phấn chấn.
Khi chuẩn bị rời sân vận động để lên xe buýt cùng đội bóng mới, Amorim đã dừng lại bắt tay và trò chuyện cùng nhóm phóng viên Anh thân quen, trong đó có Simon Stone. Với nụ cười rạng rỡ, ông hóm hỉnh hỏi: "Mấy anh có nhớ tôi không?".
Ngay khi một phóng viên đáp lời: "Chúng tôi rất nhớ những buổi họp báo của ông!", Amorim đã phá lên cười sảng khoái và đáp lại đầy tinh quái: "Giờ chúng chán hơn nhiều rồi đúng không!".
Câu đùa của Amorim không hẳn là một đòn tấn công nhắm vào người kế nhiệm Michael Carrick, mà giống như một lời tự trào về phong cách cá nhân của mình. Trong suốt 63 trận dẫn dắt Man Utd (chỉ thắng 25 trận), Amorim luôn là tâm điểm của truyền thông không chỉ bởi sơ đồ 3-4-2-1 gây tranh cãi mà còn bởi sự thẳng thắn đến mức gây sốc.
Người hâm mộ vẫn chưa quên những khoảnh khắc "bùng nổ" của ông trong phòng họp báo, từ việc tự nhận đội bóng của mình là "tệ nhất lịch sử CLB" đến việc đùng đùng bỏ ra ngoài chỉ 24 giờ trước khi chính thức nhận trát sa thải. Chính sự "ngông" và tính cách không kiêng nể đó đã khiến các buổi gặp gỡ báo chí dưới thời Amorim luôn đầy kịch tính và thu hút lượng người xem lớn.




