Roy Keane đang tự làm xấu hình ảnh bằng sự cay cú với Man Utd
BongDa.com.vnNhững đòn công kích liên tiếp của Roy Keane nhắm vào Bruno Fernandes và Michael Carrick đang phơi bày sự cay cú cá nhân của một huyền thoại chưa thể quên đi nỗi đau quá khứ.
Khi mùa giải dần khép lại, kịch bản tại Manchester United chưa bao giờ thiếu những nút thắt kịch tính. Lần này, giới mộ điệu không bàn tán về chiến thuật trên sân, mà đổ dồn sự chú ý vào cuộc khẩu chiến đang leo thang giữa thủ quân đương nhiệm Bruno Fernandes và một huyền thoại ở câu lạc bộ, Roy Keane.
Mọi chuyện bắt đầu khi Fernandes bày tỏ sự phản đối trên một chương trình podcast trước những nhận xét miệt thị của Keane về việc anh phá kỷ lục kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Keane cho rằng việc ăn mừng những con số cá nhân là điều thiếu đứng đắn và vô nghĩa.
Tuy nhiên, điều khiến Fernandes tổn thương không phải là sự chỉ trích, nó đến từ Keane đã trích dẫn sai lời anh, ám chỉ rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha quan tâm đến kỷ lục cá nhân hơn là chiến thắng của tập thể.
Thay vì thừa nhận sai sót, Roy Keane đã chọn cách đáp trả đầy trẻ con trên mạng xã hội bằng hình ảnh một con lừa đang soi gương thấy mình là sư tử. Chứng kiến một trong những cầu thủ gan lỳ nhất thế hệ của mình thực hiện những đòn công kích cá nhân như một thiếu niên mới lớn là trải nghiệm đầy kỳ quặc.
Thực tế, không ai có quyền chỉ trích các cầu thủ Man Utd nhiều hơn Roy Keane. Màn trình diễn của ông trong trận bán kết Champions League 1999 trước Juventus vẫn luôn là hình mẫu của một thủ lĩnh đích thực. Nhưng sự thù ghét mà ông nhắm vào Fernandes lại cho thấy một góc khuất khác: sự cay cú cá nhân.
Fernandes có lẽ là đội trưởng có tầm ảnh hưởng nhất tại Old Trafford kể từ sau thời kỳ của chính Keane. Việc ông mỉa mai khao khát cá nhân của cầu thủ Bồ Đào Nha là hoàn toàn phi lý. Hãy nhìn cách các đồng đội vây quanh chúc mừng số 8 sau khi anh có pha dọn cỗ thứ 21 trong mùa giải cho Patrick Dorgu ở trận đấu với Brighton. Đó là bằng chứng cho thấy anh được yêu mến và nể trọng như thế nào trong phòng thay đồ.
Tại sao Keane lại nhắm vào họ? Bởi Fernandes và Michael Carrick đang đại diện cho một Man Utd mà Keane luôn có ác cảm cá nhân sâu sắc. Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi sáng định mệnh năm 2005, khi Sir Alex Ferguson trục xuất cựu danh thủ CH Ireland khỏi câu lạc bộ sau những lời chỉ trích nhắm vào các cầu thủ trẻ. Keane từng thừa nhận:
"Tôi đã khóc trong xe khi rời đi."
Kể từ đó, ngọn lửa hận thù trong ông dường như chưa bao giờ tắt. Sự công kích càng trở nên gay gắt hơn khi Michael Carrick, người trực tiếp thay thế Keane và kế thừa chiếc áo số 16 vào năm 2006, lên nắm quyền dẫn dắt đội bóng từ tháng Một. Keane thậm chí còn lôi cả vợ của Carrick vào những câu chuyện mỉa mai trên sóng truyền hình. Đối với ông, sự kết hợp giữa Carrick và Man Utd hiện tại giống như một "rạp xiếc".
Thật trớ trêu khi ở ngoài đời, Roy Keane vốn là một người hóm hỉnh và đầy lôi cuốn. Tuy nhiên, trên không gian mạng xã hội đầy rẫy những meme và những phát ngôn gây sốc để thu hút lượt xem, hình ảnh một Keane cay cú, giận dữ lại là món hàng dễ bán hơn nhiều.
Đáng tiếc, cái giá mà cựu sao Quỷ đỏ phải trả chính để sự oán hận cá nhân làm mờ đi những giá trị cao đẹp, thứ chính ông từng dày công xây dựng tại Old Trafford.




