Ronaldo hòa nhịp cùng fan ăn mừng chức vô địch của Al-Nassr
BongDa.com.vnCristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt cùng các CĐV Al-Nassr sau khi giúp đội nhà vô địch Saudi Pro League.
Siêu sao Cristiano Ronaldo không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi vô địch Saudi Pro League cùng Al-Nassr.
Tiền đạo 41 tuổi sắm vai người hùng với một cú đúp đẳng cấp, giúp đội nhà đè bẹp Damac với tỷ số 4-1 trên sân Alawwal Park tại Riyadh, qua đó đưa Al-Nassr lên ngôi vương Saudi Pro League đầy cảm xúc.
Trong một ngày mà Cristiano Ronaldo và các đồng đội quyết tâm không để lịch sử lặp lại, Al-Nassr đã tạo nên một bữa tiệc bàn thắng thực sự.
Cựu ngôi sao Liverpool, Sadio Mane là người mở tỷ số cho Al-Nassr ở phút 33, trước khi Kingsley Coman nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ giải lao.
Dù Morlaye Sylla gỡ lại một bàn cho Damac, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trước khi Ronaldo lên tiếng định đoạt trận đấu. Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng liên tiếp lập công ở các phút 62 và 80, tạo ra khoảng cách 3 bàn an toàn và chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.
Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn khủng khiếp kể từ khi chuyển đến Trung Đông với bản hợp đồng kỷ lục 178 triệu bảng/năm, Ronaldo đã phải trải qua 3 năm trắng tay ở Saudi Pro League.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo đã nhanh chóng trở lại là tâm điểm của lễ ăn mừng. Anh cùng các đồng đội đánh trống, bắt nhịp các bài ca chiến thắng cùng người hâm mộ, trước khi cùng người bạn đời Georgina Rodriguez và các con bước lên bục nâng cao cúp vô địch.
Nhìn lại hành trình tại Ả Rập Xê Út sau vụ lùm xùm chấn động với Erik ten Hag tại Manchester United, Ronaldo đã chứng minh tuổi tác chỉ là con số. Các số liệu thống kê hiện tại của anh tại Al-Nassr thực sự khiến giới mộ điệu phải ngả mũ.
Dù sở hữu hiệu suất đáng nể, Ronaldo vẫn lỡ hẹn với danh hiệu Chiếc giày vàng giải đấu. Danh hiệu cá nhân này thuộc về tiền đạo Ivan Toney của Al-Ahli.
Dẫu vậy, chức vô địch quốc gia này chính là bệ phóng tinh thần không thể hoàn hảo hơn để Ronaldo hướng tới mục tiêu tối thượng tiếp theo, cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục cúp vàng thế giới tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay.




