"Rio Ferdinand đệ nhị" sẵn sàng thay thế Reece James đấu Wo…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

"Rio Ferdinand đệ nhị" sẵn sàng thay thế Reece James đấu Wolves

BongDa.com.vnTrong bối cảnh Reece James chưa đạt trạng thái thể lực hoàn hảo, Chelsea cần mạnh dạn trao cơ hội đá chính cho sao mai Josh Acheampong.

Josh Acheampong luôn tỏa sáng mỗi khi ra sân.
Josh Acheampong luôn tỏa sáng mỗi khi ra sân.

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Wolves tại Molineux, Chelsea đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải nơi hàng thủ khi đội trưởng Reece James tiếp tục vật lộn với chấn thương.

Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, huấn luyện viên Liam Rosenior dường như đã sẵn sàng trao cơ hội lớn cho sao mai 19 tuổi Josh Acheampong, người vừa được giữ lại sau những lời đề nghị bom tấn và được ví von như một Rio Ferdinand đệ nhị.

1 - Thời cơ của Acheampong

Chelsea hành quân đến Molineux để chạm trán đoàn quân của Rob Edwards trong bối cảnh thiếu vắng người thủ lĩnh tinh thần quan trọng nhất. Reece James, sau khi thất bại trong bài kiểm tra thể lực vào phút chót trước trận thua Arsenal tại bán kết Carabao Cup, vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

HLV Liam Rosenior tiết lộ rằng đội trưởng của The Blues đã phải chịu quá nhiều đau đớn và dù đã trở lại tập luyện nhẹ tại Cobham, khả năng ra sân của anh vẫn là một dấu hỏi lớn.

Với việc Malo Gusto đã phải cày ải liên tục trong ba trận đấu gần nhất và khó có thể mạo hiểm sử dụng, cánh cửa đá chính lần thứ hai dưới triều đại Rosenior đang mở toang cho Josh Acheampong.

Đây không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn là một phần trong kế hoạch dài hạn mà ban huấn luyện Chelsea đang xây dựng.

2 - Viên ngọc quý đa năng

Josh Acheampong có thể đá nhiều vị trí khác nhau.
Josh Acheampong có thể đá nhiều vị trí khác nhau.

Josh Acheampong không phải là cái tên xa lạ với những người theo dõi sát sao học viện Cobham, nhưng tầm quan trọng của anh đang ngày càng được khẳng định.

HLV Liam Rosenior không tiếc lời khen ngợi cậu học trò 19 tuổi, nhấn mạnh vào sự khiêm tốn và đặc biệt là sự đa năng hiếm có. "Điều tuyệt vời ở Josh là cậu ấy có thể chơi ở 5 vị trí khác nhau: hậu vệ trái, trung vệ, trung vệ lệch phải, tiền vệ và cả chạy cánh. Đó là một tài sản vô giá đối với một cầu thủ ở độ tuổi và khí chất như vậy", Rosenior chia sẻ.

Tài năng của Acheampong không chỉ dừng lại ở lời khen của người thầy. Cựu hậu vệ Chelsea, Jason Cundy, đã đưa ra một so sánh táo bạo trên talkSPORT khi ví Acheampong với huyền thoại Rio Ferdinand.

Cundy ấn tượng mạnh mẽ với khả năng cầm bóng và phong thái thi đấu đĩnh đạc của sao mai này tại Conference League: "Cậu ấy không chạy nước rút mà sải những bước dài, mang bóng tiến về phía trước với cái đầu ngẩng cao và tung ra những đường chuyền chính xác. Nó làm tôi nhớ đến Rio Ferdinand thời trẻ tại West Ham".

3 - Chelsea phải dựa vào nội lực

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông của Chelsea bị bao phủ bởi những diễn biến phức tạp xoay quanh vị trí trung vệ. The Blues đã dành phần lớn thời gian để theo đuổi Jeremy Jacquet từ Rennes, nhưng cuối cùng phải nhìn mục tiêu này chọn gia nhập Liverpool với mức giá 60 triệu bảng.

Tuy nhiên, truyền thông nội bộ cho rằng Chelsea đã chủ động rút lui vì họ tin tưởng vào những gì đang có trong tay là Josh Acheampong và sự trở lại của Mamadou Sarr.

Josh Acheampong trong màu áo Chelsea.
Josh Acheampong trong màu áo Chelsea.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã từ chối một lời đề nghị lớn dành cho Acheampong ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Một. Crystal Palace được cho là đội bóng khao khát có được chữ ký của tài năng trẻ, nhưng lập trường của The Blues là rất kiên quyết.

Hành động giữ chân Acheampong, kết hợp với việc gọi lại Mamadou Sarr từ Strasbourg cho thấy Chelsea đang chấp nhận rủi ro để đặt cược vào các tài năng "cây nhà lá vườn".

Quyết định không mua thêm trung vệ mới sau khi vuột mất Jacquet, đồng thời từ chối bán Acheampong, đã đặt một áp lực không nhỏ lên vai HLV Liam Rosenior. Ông cần phải chứng minh rằng việc tin dùng Josh Acheampong và Mamadou Sarr là một nước đi chiến lược đúng đắn chứ không phải là sự chữa cháy vụng về.

Rosenior đang khuyến khích sự tương tác giữa các thế hệ, mong muốn Acheampong học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ Reece James. Trận đấu với Wolves sắp tới có thể là bài kiểm tra thực tế nhất cho tham vọng này.

Nếu Acheampong tỏa sáng, Chelsea sẽ chứng minh được rằng đôi khi, bản hợp đồng tốt nhất không nằm trên thị trường chuyển nhượng, mà nằm ngay trong chính học viện của họ.

Nếu độc giả quan tâm đến Chelsea, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.