Rice bị đuổi, Arteta đáp trả chua chát
BongDa.com.vnTrả lời phỏng vấn trên sóng Daily Mail sau trận hòa Brighton & Hove Albion, HLV Mikel Arteta thừa nhận rất bất ngờ khi học trò Declan Rice bị rút thẻ đỏ.
Trong trận cầu sớm nhất vòng 3 Premier League 2024/25, bất ngờ đã xảy ra tại sân Emirates khi đội chủ nhà Arsenal dù được đánh giá cao hơn nhưng bị Brighton cầm hòa 1-1.
Kai Havertz là người mở tỷ số cho Pháo Thủ ở phút 38 bởi pha lốp bóng đầy cảm giác nhưng ở phút 58, tiền đạo Joao Pedro bên phía đội khách đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với pha đệm bóng cận thành.
Tâm điểm của trận đấu thuộc về tình huống tiền vệ Rice của CLB bắc London nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận ở phút 49 vì lỗi cố tình làm chậm việc đưa bóng vào cuộc, qua đó phải "đi tắm sớm".
Sau trận, HLV Arteta của Arsenal đã có những lời phàn nàn về quyết định truất quyền thi đấu Rice nơi trọng tài chính Chris Kavanagh.
“Tôi vô cùng bất ngờ vì sự thiếu nhất quán trong các quyết định của trọng tài. Trong hiệp 1, có 2 tình huống nhạy cảm xảy ra nhưng ông ấy không làm gì. Và, ở 1 pha bóng đang ở khu vực không nguy hiểm, bóng chạm chân Rice, cậu ấy quay người lại, Rice không nhìn thấy cầu thủ đối phương tiến đến và chạm vào bóng. Theo luật, cậu ấy sẽ nhận thẻ nhưng đáng lẽ cả 2 đội nên chỉ còn 10 người. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Thật kỳ diệu”, Arteta nói trên sóng Daily Mail.

Đồng quan điểm với người thầy, tiền đạo Bukayo Saka cũng không phục với quyết định của tổ trọng tài trong trận.
“Chúng tôi muốn mọi thứ phải nhất quán. Pedro đã có 1 tình huống làm chậm quá trình đưa bóng nhập cuộc trong hiệp 1 nhưng cậu ta không bị cảnh cáo. Rice chạm nhẹ bóng và anh ấy bị đuổi”, Saka nói.
Trận hòa giúp 2 đội có 7 điểm sau 3 trận nhưng nhiều khả năng sẽ không còn giữ được thứ hạng cao trên BXH sau khi vòng 3 kết thúc.