Redknapp khuyên Arteta khui rượu mừng vô địch sớm
BongDa.com.vnVới việc Man City và Villa đồng loạt sảy chân, Jamie Redknapp khẳng định Arsenal chắc chắn vô địch Ngoại hạng Anh và khuyên HLV Mikel Arteta nên sớm mở tiệc ăn mừng.
Jamie Redknapp vừa đưa ra nhận định táo bạo trên sóng Sky Sports rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này coi như đã an bài. Quan điểm này được đưa ra sau khi Man City bị Tottenham cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối, trong khi Aston Villa bất ngờ thất bại 0-1 trước Brentford dù được chơi hơn người. Những kết quả bất lợi của đối thủ trực tiếp đã giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với Man City và 7 điểm so với Villa sau chiến thắng đậm trước Leeds United.
Dù giải đấu vẫn còn tới 14 vòng, cựu danh thủ này tin rằng Mikel Arteta hoàn toàn có thể bắt đầu tận hưởng niềm vui chiến thắng ngay từ bây giờ. Redknapp chia sẻ: "Mikel Arteta chắc hẳn sẽ khui một chai rượu vang Rioja ngon lành vào tối nay. Cuộc đua danh hiệu đã xong với Arsenal. Tôi nghĩ họ có thể tiếp tục tiến lên và giành chức vô địch với cách biệt 8 đến 10 điểm".
Lý giải cho sự tự tin này, Redknapp chỉ ra sự khác biệt lớn về chiều sâu đội hình giữa các ứng viên. Trong khi Man City mất hàng loạt trụ cột hàng thủ như John Stones, Ruben Dias hay Josko Gvardiol, còn Aston Villa hụt hơi vì thiếu vắng Ollie Watkins và John McGinn, thì Arsenal lại cho thấy bản lĩnh vững vàng. Ngay cả khi Bukayo Saka chấn thương lúc khởi động, người thay thế Noni Madueke vẫn tỏa sáng rực rỡ. Bên cạnh đó, các nhân tố như Gabriel Jesus và Piero Hincapie cũng đang có phong độ rất cao.
Redknapp nhấn mạnh thêm về sự suy yếu của nhà đương kim vô địch: "Man City không còn đủ sức mạnh để tạo ra chuỗi 18 hay 19 trận thắng như vài năm trước. Arsenal đang sở hữu đội hình tốt nhất và không ai đủ sức cạnh tranh với họ".
Hiện tại, "Pháo thủ" vẫn đang chinh chiến trên cả 4 mặt trận, bao gồm trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn gặp Chelsea và vòng 16 đội Champions League sắp tới.
Để tìm hiểu thêm về lịch sử The Gunners, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.





EFL Cup