Real Madrid – Liverpool đại chiến căng thẳng vụ Marc Guehi
BongDa.com.vnChấn thương dài hạn của Eder Militao buộc Real Madrid phải đẩy nhanh thương vụ Marc Guehi, đe dọa trực tiếp đến tham vọng sở hữu trung vệ này của Liverpool trong tháng 1.
Real Madrid đang rơi vào tình cảnh báo động nơi hàng thủ sau khi Eder Militao dính chấn thương nghiêm trọng. Các xét nghiệm y tế xác nhận trung vệ người Brazil bị đứt gân cơ đùi trái và dự kiến phải rời xa sân cỏ đến tận tháng 3 năm sau. Sự cố này buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải thay đổi hoàn toàn chiến lược chuyển nhượng, chuyển từ trạng thái quan sát sang hành động ngay lập tức trong phiên chợ Đông sắp tới để cứu vãn mùa giải.
Mục tiêu số một mà Real Madrid nhắm đến là Marc Guehi. Đội trưởng của Crystal Palace sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới và được dự báo sẽ rời đi vào năm 2026. Liverpool, đội từng thất bại trong việc chiêu mộ Guehi vào phút chót hồi mùa hè, đang đứng trước nguy cơ lớn bị "Kền kền trắng" vượt mặt.
Dù Crystal Palace rất khó nhả người khi mùa giải Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn căng thẳng, Real Madrid sẵn sàng chi một khoản phí lớn để có người ngay tháng 1. Trước đó, Liverpool đã phải nếm trái đắng khi để mất Trent Alexander-Arnold vào tay chính đối thủ này trước thềm Club World Cup. Ngoài ra, Barcelona cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tuyển thủ Anh.
Một diễn biến bất ngờ khác liên quan đến chính Liverpool là trường hợp của Ibrahima Konate. Trung vệ người Pháp cũng sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè và đang có phong độ thiếu ổn định. Dù trước đó Real Madrid đã thông báo không có ý định chiêu mộ Konate, nhưng khoảng trống quá lớn mà Militao để lại có thể khiến họ thay đổi quyết định và xúc tiến thương vụ này ngay trong tháng 1 như một phương án dự phòng.
Những toan tính chuyển nhượng gấp rút này diễn ra trong bối cảnh HLV Xabi Alonso đang chịu sức ép ngàn cân. Chỉ vài tháng sau khi tiếp quản ghế nóng từ Carlo Ancelotti, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang gặp khó khăn khi Real Madrid vừa để thua Celta Vigo và bị Barcelona bỏ xa 4 điểm trên bảng xếp hạng. Alonso khẳng định toàn đội vẫn đoàn kết, nhưng ông buộc phải có kết quả tốt trước Man City tại Champions League để xoa dịu dư luận.




