Rất nhanh chóng, Jadon Sancho vỡ mộng
BongDa.com.vnTừng được kỳ vọng sẽ hồi sinh tại Chelsea, Jadon Sancho giờ đây tiếp tục đứng trước ngã rẽ khó đoán trong sự nghiệp.

Theo nguồn tin từ The Sun, Chelsea chính thức thông báo với Manchester United rằng họ sẽ không mua đứt Jadon Sancho sau khi bản hợp đồng cho mượn kết thúc vào cuối mùa này.
Sancho gia nhập Chelsea vào mùa hè 2024 theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 20-25 triệu bảng nếu The Blues cán đích trong top 14 Premier League. Tuy nhiên, Chelsea có thể “thoát” nghĩa vụ này bằng cách trả khoản phạt 5 triệu bảng – và họ đã lựa chọn phương án này.
Đây là đòn giáng mạnh vào Man Utd, bởi Sancho không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim và Quỷ đỏ buộc phải tìm đầu ra khác cho cầu thủ người Anh.
Sancho – khởi đầu sáng, kết thúc nhạt
Sancho từng khởi đầu như mơ tại Stamford Bridge: 4 kiến tạo chỉ sau 3 trận đầu tiên tại Premier League, một bàn thắng vào lưới Southampton, rồi pha lập công đẹp mắt trước Tottenham. Tuy nhiên, sau đó là chuỗi 19 trận tịt ngòi đầy thất vọng. Từ đầu tháng 1 đến nay, anh gần như mất hút trong đội hình của HLV Enzo Maresca.
Dù Sancho vẫn có mối quan hệ tốt với Maresca, giới lãnh đạo Chelsea lo ngại rằng anh không còn đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. Đó là lý do họ đã chọn dừng lại, dù từng kỳ vọng đây sẽ là một thương vụ “hồi sinh” sự nghiệp cho cựu sao Dortmund.
Chelsea nhắm “ác mộng của hậu vệ” để thay thế Sancho
Thay vì giữ Sancho, Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái mới – đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Mykhailo Mudryk bị đặt dấu hỏi sau khi cầu thủ này tạm thời bị treo giò vì nghi án doping.
Jamie Bynoe-Gittens, tài năng trẻ của Dortmund, là mục tiêu hàng đầu. Điều trớ trêu là Gittens từng là đồng đội của Sancho tại chính Dortmund. Giờ đây, anh có thể trở thành người thế chỗ Sancho tại Chelsea.
Gittens được mô tả là “cầu thủ chạy cánh nhanh như điện xẹt” và “ác mộng với các hậu vệ” bởi chính cựu danh thủ Stephen Warnock. Không chỉ Chelsea, nhiều đại gia như Liverpool, Arsenal, Man City và Tottenham cũng đang theo sát cầu thủ này.
Tuy nhiên, đội xếp thứ 4 Premier League tin họ có lợi thế lớn trong cuộc đua chiêu mộ Gittens nhờ mối quan hệ sẵn có với Dortmund – đặc biệt sau khi để Carney Chukwuemeka sang Đức theo dạng cho mượn hồi tháng 1.

Trở lại Dortmund lần thứ ba?
Nếu rời Chelsea, Sancho nhiều khả năng sẽ tìm đường trở lại Bundesliga, nơi chứng kiến anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Dortmund. Dù Wolves muốn “đánh liều” với thương vụ này, Sancho được cho là ưu tiên quay lại Signal Iduna Park lần thứ ba trong sự nghiệp.
Từng được kỳ vọng là ngòi nổ bên hành lang trái của Chelsea, Sancho giờ đây đối mặt với nguy cơ tiếp tục trôi dạt trong hành trình tìm lại bản thân. Một lần nữa, tương lai của anh lại mờ mịt – nhưng lần này, quyết định đã nằm ngoài tầm tay.
Khi đội bóng thành London chọn phương án trả anh về Man Utd, cũng là lúc cánh cửa ở đẳng cấp cao nhất ngày càng khép lại. Dù từng bùng nổ tại Dortmund, câu hỏi đặt ra là: liệu Sancho còn đủ khát khao, đủ bản lĩnh để làm lại từ đầu một lần nữa?
Sancho đã thực sự vỡ mộng ở Chelsea. Còn với MU, họ chỉ hy vọng có đội bóng nào đó thực sự cứu vớt cầu thủ này để họ có tiền trang trải chuyển nhượng trong hè 2025.