Quái vật Haaland không cần gầm vang vẫn đáng sợ
BongDa.com.vnTại Etihad, trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle, Erling Haaland đã thể hiện một màn trình diễn đẳng cấp, không phải của một "sát thủ vòng cấm", mà của một "chiến binh toàn diện".
Những con số biết nói về sự "tiến hóa"
Nhìn vào bảng thống kê, Haaland không có bàn thắng nào, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng khiêm tốn ở mức 0,31. Với một người hâm mộ chỉ xem highlight, họ sẽ nghĩ Nico O’Reilly (người lập cú đúp) mới là ngôi sao. Nhưng hãy nhìn sâu hơn.
Haaland có 1 kiến tạo, 4 cú sút và tạo ra 1 cơ hội lớn. Nhưng ấn tượng nhất phải là những chỉ số "công nhân". Về tranh chấp, anh thắng 6/10 pha tranh chấp tay đôi và 5/8 pha không chiến. Tiền đạo này đóng góp rất nhiều vào phòng ngự với 3 pha giải vây, 2 pha đánh đầu phá bóng, 1 cú tắc bóng và lui về hỗ trợ phòng ngự. Ở trận đấu, này, ngôi sao người Na Uy cũng đóng vai trò kết nối, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 69% .
Hơn cả một tiền đạo
Pep Guardiola, người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, đã không ngần ngại gọi Haaland là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Vì trận đấu với Newcastle là một cuộc chiến thể lực tàn khốc. Đối đầu với Dan Burn – một "gã khổng lồ" thực thụ, Haaland không trốn tránh. Anh biến mình thành tấm khiên, hứng chịu mọi va chạm để làm điểm tựa cho đồng đội.
Pha kiến tạo cho O’Reilly là minh chứng cho sự trưởng thành trong tư duy chơi bóng. Thay vì cố gắng dứt điểm ở góc hẹp, anh quan sát và tạt bóng chính xác ra cột xa. Đó là sự điềm tĩnh của một cầu thủ 25 tuổi, người hiểu rằng chiến thắng của tập thể quan trọng hơn cái tôi cá nhân.
Đặc biệt, hình ảnh Haaland lùi về tận vòng cấm đội nhà để không chiến giải vây các quả phạt cố định, hay chạy nước rút để truy cản Anthony Gordon, cho thấy một tinh thần trách nhiệm tuyệt vời. Anh không chỉ đứng chờ bóng; anh chiến đấu để giành lại bóng.
Man City đang trong giai đoạn nước rút căng thẳng với Arsenal. Trong những trận cầu mà đối thủ chơi tử thủ hoặc dùng sức mạnh để đàn áp, những bàn thắng có thể sẽ không đến dễ dàng với Haaland. Nhưng màn trình diễn trước Newcastle chứng minh rằng ngay cả khi không "nổ súng", Haaland vẫn là vũ khí nguy hiểm nhất. Một Haaland biết kiến tạo, biết phòng ngự và sẵn sàng hy sinh là phiên bản đáng sợ nhất mà Ngoại hạng Anh phải đối mặt.
Newcastle đã cố gắng khóa chặt nòng súng của Haaland, nhưng họ quên mất rằng anh còn biết dùng báng súng để đánh gục đối phương.
Với chiến thắng quan trọng mới đây, hiện Man City chỉ còn cách Arsenal 2 điểm. Pep Guardiola vốn có kinh nghiệm trong việc lội ngược dòng và đây là khoảng cách mà City hoàn toàn có cơ sở để hy vọng.
Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu nhiều hơn về nửa xanh thành Manchester, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.



