Qarabag lập kỷ lục di chuyển hơn 4000km đến Anfield
BongDa.com.vnQarabag sẽ nắm giữ một kỷ lục thú vị liên quan đến Liverpool khi họ đến làm khách tại Anfield vào rạng sáng mai.
CLB đến từ Azerbaijan là đối thủ của The Reds trong trận đấu thứ tám và cũng là trận cuối cùng tại giai đoạn vòng phân hạng Champions League mùa này.
Qarabag thi đấu các trận sân nhà tại thủ đô Baku của Azerbaijan – thành phố nằm cách Liverpool khoảng 2.583 dặm (4.157 km). Điều này sẽ biến họ trở thành đội bóng phải di chuyển quãng đường xa nhất để đến thi đấu một trận sân khách tại cúp châu Âu ở Anfield.
Anzhi Makhachkala đã nắm giữ kỷ lục này từ tháng 10/2012, khi họ bay 2.378 dặm để tham dự một trận đấu vòng bảng Europa League.
Quãng đường di chuyển của Anzhi chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Maccabi Haifa, đội đã thực hiện hành trình 2.341 dặm cho trận vòng loại Champions League vào tháng 8/2006.
Tháng 9/1979, Dinamo Tbilisi đã di chuyển 2.319 dặm cho trận lượt đi vòng một European Cup (Cúp C1 cũ). Spartak Vladikavkaz đã vượt qua 2.260 dặm khi đến Anfield ở vòng một UEFA Cup vào tháng 9/1995.
Bốn năm trước đó, Apollon Limassol của Đảo Síp đã di chuyển 2.171 dặm cho trận lượt đi vòng một European Cup Winners’ Cup (Cúp C2 cũ).
Trabzonspor đã hai lần thực hiện hành trình dài 2.139 dặm đến Anfield vào năm 1976 và 2010. Liverpool thắng cả hai trận.
Tháng 10/2015, Rubin Kazan đến Anfield trong trận đấu cúp châu Âu đầu tiên Jurgen Klopp dẫn dắt The Reds, và chuyến đi dài 2.041 dặm của họ kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Emre Can là người ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool.
Cuối cùng, hai CLB đến từ Istanbul là Besiktas và Galatasaray đã di chuyển 1.706 dặm đến Anfield.
Besiktas làm điều này vào tháng 11/2007. Lần thứ hai là vào tháng 2/2015, khi The Reds thắng 1-0 ở lượt đi vòng 32 đội Europa League. Trong khi đó, Galatasaray đã đến làm khách hai lần trong các trận đấu tại Champions League.
Để hiểu thêm về hành trình phát triển của một trong những giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở lục địa già, mời bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.




