PSG mất chất hủy diệt và nỗi lo trượt dốc
BongDa.com.vnParis Saint-Germain ghi tên mình vào vòng 1/8 Champions League sau trận hòa 2-2 trước Monaco (tổng tỷ số 5-4). Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là nỗi lo ngại ngày càng lớn. Đội bóng hào hoa của Luis Enrique mùa giải 2024/25 dường như đã biến mất, nhường chỗ cho một tập thể đầy rẫy bất ổn.
Ảo ảnh tại Parc des Princes
Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi tại Parc des Princes, người hâm mộ ngỡ như được quay ngược thời gian về tháng 5/2025, giai đoạn "hoàng kim" của PSG. Đó là khi Desire Doue thả bóng đầy tinh tế, Khvicha Kvaratskhelia nhảy múa trước hàng thủ AS Monaco, còn Vitinha và Joao Neves phối hợp như những nghệ sĩ.
Nhưng hoài niệm chỉ là một liều thuốc giảm đau ngắn hạn. Thực tế phũ phàng nhanh chóng ập đến. AS Monaco, dù chơi thiếu người, vẫn khiến PSG toát mồ hôi hột với những pha phản công sắc lẹm, gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. Nếu Wout Faes nắn nót hơn ở pha chạm bóng cuối cùng, có lẽ hai đội đã phải kéo nhau vào hiệp phụ.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên mang theo sự nhẹ nhõm, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo cho PSG. Họ không còn là phiên bản hủy diệt như mùa giải năm ngoái
Di chứng của một mùa hè khắc nghiệt
Vấn đề của PSG không chỉ nằm ở một trận đấu. Sự sa sút về thể lực của các trụ cột như Achraf Hakimi, Vitinha hay Kvaratskhelia là hệ quả tất yếu của một lịch thi đấu điên rồ.
Đội bóng này đã đi thẳng từ chung kết Champions League đến chung kết FIFA Club World Cup dưới cái nóng 40 độ C ở phía bên kia bán cầu. Họ được kỳ vọng sẽ "nóng máy" sau giai đoạn khởi động, nhưng đến tận tháng 2/2026, cỗ máy ấy vẫn vận hành trục trặc.
Thêm vào đó, nhân sự là bài toán chưa có lời giải. Sự ra đi của Gianluigi Donnarumma sang Manchester City đã để lại khoảng trống mênh mông trong khung gỗ. Cả Lucas Chevalier lẫn Matvey Safonov đều chưa thể tái hiện "hào quang" và sự an tâm mà thủ thành người Ý từng mang lại.
Ở tuyến giữa, chấn thương của Fabian Ruiz khiến PSG thiếu đi sự quyết liệt cần thiết, khi người thay thế Warren Zaire-Emery chơi bóng quá "lành".
Sự rạn nứt và thực tế mới
Không chỉ là vấn đề chuyên môn, những vết nứt trong phòng thay đồ đã bắt đầu lộ diện. Những phát biểu bóng gió của Ousmane Dembele sau trận thua Rennes được cho là nhắm vào Doue, điều chưa từng xảy ra ở mùa giải trước khi tập thể này gắn kết như một khối thống nhất.
Xuất hiện một giả thuyết đáng sợ dành cho các CĐV Paris. Theo đó, PSG có thể không chỉ đang trải qua một nốt trầm tạm thời, mà họ đang đi xuống sườn dốc bên kia. Những gì CLB Pháp làm được mùa trước, bao gồm đối đầu sòng phẳng với Man City, Liverpool hay Arsenal, giống như hàng loạt khoảnh khắc kỳ diệu khó lặp lại.
Hiện tại, PSG vẫn dẫn đầu Ligue 1 và vẫn còn cơ hội tại Champions League. Nhưng nhiệm vụ của Luis Enrique lúc này là vô cùng nặng nề vì ông cần giải phóng các học trò khỏi áp lực của quá khứ.
Người hâm mộ cũng cần chấp nhận thực tế rằng, PSG hiện tại là một đội bóng "hấp dẫn nhưng đầy khiếm khuyết", chứ không phải là cỗ xe tăng bất khả chiến bại của mùa giải vừa rồi.
Nếu độc giả quan tâm đến Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.



