Pochettino đá bay thùng nước vì hàng thủ Mỹ chơi tệ

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Pochettino đá bay thùng nước vì hàng thủ Mỹ chơi tệ

BongDa.com.vnHLV Mauricio Pochettino đã không thể giữ bình tĩnh và trút giận lên thùng nước ngay sát đường biên khi chứng kiến hàng thủ tuyển Mỹ chơi hớ hênh trong trận gặp Bỉ tại World Cup.

Pochettino tức giận ngoài đường biên. (Ảnh: Talksport)
Pochettino tức giận ngoài đường biên. (Ảnh: Talksport)

Trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ diễn ra trên sân Lumen Field tại Seattle đã chứng kiến một khởi đầu không thể tồi tệ hơn đối với đội chủ nhà. Trong bầu không khí căng thẳng của trận đấu quan trọng nhất lịch sử bóng đá xứ cờ hoa, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ trước màn trình diễn đáng thất vọng của các học trò.

Ngay từ phút thứ 9, tuyển Mỹ nhận gáo nước lạnh khi Charles De Ketelaere tận dụng sai lầm từ hàng thủ không thể phá bóng giải vây để ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Bỉ. Sau giờ nghỉ giải lao bắt buộc để tiếp nước, hy vọng được nhen nhóm khi Mỹ tìm được bàn gỡ hòa nhờ cú đá phạt của Malik Tillman ở phút 30.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chỉ đúng 2 phút sau, De Ketelaere một lần nữa lập công từ quả tạt của Leandro Trossard, tái thiết lập thế dẫn bàn cho "Quỷ đỏ". Chứng kiến hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung và liên tục để đối phương vượt mặt, Mauricio Pochettino, người vốn nổi tiếng với phong thái điềm tĩnh, đã hoàn toàn bùng nổ ngay sát đường biên.

Vị chiến lược gia người Argentina đã trút toàn bộ sự phẫn nộ lên một thùng đựng nước đá trong khu vực kỹ thuật. Ông tung một cú đá đầy uy lực khiến các chai nước văng tung tóe khắp sàn.

Hình ảnh này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một cổ động viên bình luận: "Pochettino đã thay lời toàn bộ người dân Mỹ bằng cú đá đó".

Trong khi đó, Dave Portno, chủ sở hữu Barstool Sports, chỉ trích dữ dội trên X: "Đây là hàng phòng ngự tệ nhất mà tôi từng thấy tại kỳ World Cup này. Họ cần phải tỉnh giấc ngay lập tức".

Sau cùng, những sai lầm nơi hậu phương tiếp tục khiến Mỹ nhận 2 bàn thua trong hiệp 2. Họ nối gót Canada và Mexico trở thành đội chủ nhà tiếp theo bị loại với thất bại 1-4.

Nếu độc giả quan tâm vụ Balogun của tuyển Mỹ trước trận đấu, có thể đọc bài viết FIFA lộ tiêu chuẩn kép vụ bẻ luật cứu Balogun.