Phản ứng của sao trẻ Leipzig khi bị hét giá 150 triệu
BongDa.com.vnTiền đạo 19 tuổi Yan Diomande của RB Leipzig lên tiếng về mức giá 150 triệu euro và tham vọng gia nhập bến đỗ lớn.
Trong bối cảnh Mohamed Salah đang tiến gần đến cánh cửa rời Anfield, Liverpool đang ráo riết tìm kiếm ít nhất một tân binh chạy cánh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thêm vào đó, phong độ sa sút của Cody Gakpo cũng buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc bổ sung thêm một tiền đạo cánh trái nhằm hồi sinh hàng công từng nhiều lần bế tắc ở mùa giải này.
Dù đã chi hơn 400 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, "Lữ đoàn đỏ" dự kiến sẽ tiếp tục trải qua một kỳ chuyển nhượng rầm rộ nữa khi HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ ở lại. Mục tiêu hàng đầu của họ đang là Yan Diomande, ngôi sao đang được săn đón nhiệt tình của đội tuyển Bờ Biển Ngà và RB Leipzig. Tuy nhiên, mức giá lên tới 150 triệu euro (130 triệu bảng) đang là một thách thức lớn.
Bản thân Diomande cũng tỏ ra hoài nghi về con số khổng lồ này. Khi được hỏi về mức giá yêu cầu cũng như sự quan tâm từ Liverpool và các ông lớn khác, anh thẳng thắn chia sẻ: "Vâng, tôi đã nghe nói. Nhưng tôi không biết liệu mọi người có sẵn lòng trả mức giá đó không. Tôi sẽ không nói đích danh Paris, Liverpool hay Real (Madrid). Nhưng thi đấu cho các câu lạc bộ lớn sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Ai cũng có hoài bão và mỗi ngày bạn đều muốn tiến xa hơn."
Ngôi sao 19 tuổi từng thi đấu cho Leganes nhấn mạnh: "Tôi sẽ không che giấu khao khát hay giấc mơ của mình. Đương nhiên là tôi muốn chơi cho một câu lạc bộ lớn."
Dù có thông tin cho rằng Diomande sẵn sàng ký hợp đồng mới để cống hiến cho Leipzig thêm một mùa giải, cầu thủ này vẫn để ngỏ khả năng tạo ra bước ngoặt ngay mùa hè: "Cũng còn tùy. Bóng đá là cuộc đời tôi, và cuộc đời tôi là chấp nhận rủi ro. Chúng ta đang sống, nhưng không bao giờ biết trước điều gì có thể xảy ra... Bất kể ở câu lạc bộ nào, tôi cũng sẵn sàng chiến đấu mỗi ngày để giành lấy vị trí, cống hiến hết mình. Đó là những gì tôi luôn làm."
Trước mức phí thách thức từ phía Leipzig, nhà báo Paul Joyce của tờ The Times tiết lộ Giám đốc thể thao Richard Hughes của Liverpool đang tìm cách "lách luật" bằng cách đưa Harvey Elliott vào một thỏa thuận hoán đổi. Mùa hè năm ngoái, Leipzig từng nhắm đến Elliott nhưng không thể đáp ứng định giá, khiến cầu thủ 23 tuổi phải chuyển đến Aston Villa trong một bản hợp đồng cho mượn thảm họa. Hơn lúc nào hết, tiền vệ tấn công này đang rất cần thời gian ra sân thường xuyên, và Leipzig hoàn toàn có thể trao cho anh cơ hội tỏa sáng cùng tấm vé dự Champions League.




