Liverpool giành thắng lợi tối thiểu trước PSG.Paris Saint Germain đã phải đón nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Liverpool ngay trên sân nhà Parc des Princes trong trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng nước Pháp vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của Alisson Becker, người đã có một màn trình diễn xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng. Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của trận đấu lại đến từ một khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng của Harvey Elliott, khiến PSG rời sân trong sự tiếc nuối.
Sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ PSG không chỉ là sự thất vọng mà còn có cả sự tức giận xen lẫn quyết tâm. Nhiều cầu thủ tin rằng họ mới là đội xứng đáng giành chiến thắng và thể hiện sự tự tin rằng họ sẽ lật ngược tình thế ở trận lượt về tại Anfield.
PC_Ads_In_Article
Tiền vệ Vitinha bày tỏ sự bức xúc khi trả lời Canal Plus: "Mọi người đều thấy trận đấu này khó khăn như thế nào. Chúng tôi kiểm soát bóng, tạo ra cơ hội nhưng lại để thủng lưới ở pha dứt điểm duy nhất của đối thủ. Dù thất vọng, PSG sẽ chứng minh bản thân trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu tuyệt vời tại Liverpool và chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp."
Trung vệ Willian Pacho cũng nhấn mạnh tinh thần lạc quan: "Chúng tôi đã làm mọi thứ để chiến thắng nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng công bằng. Tuy nhiên, toàn đội cần phải đứng dậy, tập trung vào trận lượt về và tin tưởng rằng mình có thể đánh bại họ ngay tại Anfield."
Trong khi đó, hậu vệ Achraf Hakimi không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc lại những trận đấu trước đó của PSG ở Champions League: "Chúng tôi từng gặp tình huống tương tự khi đối đầu với Atletico Madrid. Chúng tôi dồn ép đối thủ, tạo ra vô số cơ hội nhưng lại không thể tận dụng được. Thất bại này thực sự khó nuốt trôi nhưng PSG không có thời gian để tiếc nuối. Toàn đội sẽ đến Liverpool để giành chiến thắng."
Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ PSG cũng bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định của trọng tài, đặc biệt là tình huống trung vệ Ibrahima Konate không phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Bradley Barcola. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng đội bóng không thể lấy đó làm lý do biện minh cho thất bại, mà cần tập trung vào màn trình diễn của chính mình.