Phản ứng của HLV Howe khi Lamine Yamal vắng mặt trận Newcastle - Barcelona
BongDa.com.vnHLV Eddie Howe bày tỏ tiếc nuối khi Lamine Yamal không thể ra sân, đồng thời háo hức trước trận ra quân lịch sử của Newcastle gặp Barcelona tại Champions League.
“Đây là một khoảnh khắc lịch sử. Khi biết kết quả bốc thăm, tôi đã cảm thấy một điều gì đó thật kỳ diệu. Trận đấu với Barcelona hứa hẹn sẽ rất đặc biệt, chúng tôi đã tập trung vào chiến thuật và tôi vô cùng háo hức,” Howe nói.
Howe cũng nhấn mạnh sự khác biệt của Champions League: “Mọi thứ liên quan đến một trận đấu ở Champions League đều khác biệt. Đội hình hiện tại mạnh hơn so với hai năm trước, và tôi tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ. Lịch thi đấu sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị.”
Về các cầu thủ quan trọng, Howe dành lời khen cho Anthony Gordon và Nick Woltemade: “Gordon là cầu thủ nổi bật, mang đến tốc độ và khả năng tấn công trực diện. Woltemade đang thích nghi tốt và thể hiện những phẩm chất xuất sắc. Cậu ấy đang trong quá trình hiểu rõ yêu cầu của đội.”
Trận này, Lamine Yamal chấn thương nên không góp mặt. Howe thừa nhận sự vắng mặt của cầu thủ trụ cột Barcelona là điều đáng tiếc: “Thật tiếc khi cậu ấy không thể ra sân. Xem một cầu thủ như Yamal thi đấu luôn là điều hấp dẫn, nhưng chúng tôi phải giữ vững tinh thần và chuẩn bị cho những cầu thủ còn lại.”
Về lối chơi của Barcelona, Howe phân tích: “Họ là đội bóng rất giỏi kiểm soát bóng, tốc độ ở hai cánh rất cao. Vì vậy, chúng tôi phải chơi kỷ luật khi không có bóng.”
Ông cũng nhấn mạnh triết lý của Newcastle: “Chúng tôi học hỏi từ các đối thủ, nhưng luôn giữ triết lý riêng. Mục tiêu là chuẩn bị tốt nhất cho từng trận đấu và cải thiện đội bóng theo từng bước.”
Cuộc chạm trán với Barcelona không chỉ là thử thách lớn mà còn là cơ hội để Newcastle khẳng định bản lĩnh tại đấu trường châu Âu, đồng thời mang đến những khoảnh khắc lịch sử cho CLB và người hâm mộ.




