Phản công sắc lẹm, Aston Villa đánh sập hy vọng của Lille
BongDa.com.vnAston Villa đã chứng minh chiến thắng ở lượt đi không phải là may mắn khi tiếp tục đả bại Lille 2-0 trên sân nhà Villa Park, qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết với tổng tỷ số 3-0 đầy thuyết phục.
Bước vào trận lượt về với lợi thế 1 bàn làm vốn, Aston Villa hiểu rằng họ không được phép chủ quan. HLV Unai Emery đã thực hiện 6 sự thay đổi so với trận thua Man Utd cuối tuần qua, trong đó đáng chú ý là việc cất người hùng lượt đi Ollie Watkins lên băng ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho tân binh mùa đông Tammy Abraham.
Phía bên kia chiến tuyến, Lille hành quân đến nước Anh với quyết tâm lật ngược thế cờ, dù lịch sử không đứng về phía họ (chưa từng thắng trên đất Anh trong các cúp châu Âu).
Hiệp 1 diễn ra với nhịp độ khá chậm. Lille chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để thăm dò đối thủ, khiến Aston Villa dù cầm bóng nhiều hơn nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Cơ hội đáng chú ý nhất của hiệp đấu thuộc về Amadou Onana ở phút 43, khi cú đánh đầu hiểm hóc của anh bị thủ thành Berke Ozer xuất sắc cản phá. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0, phản ánh đúng cục diện giằng co trên sân.
Nhận thấy sự bế tắc, Lille buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự nôn nóng này đã vô tình để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự. Và Aston Villa đã trừng phạt đối thủ một cách tàn nhẫn.
Phút 54, từ một pha cản phá thành công quả đá phạt của Lille, thủ môn Emiliano Martinez phát bóng dài chuẩn xác lên phía trên. Jadon Sancho bứt tốc điêu luyện bên cánh phải trước khi căng ngang dọn cỗ để đội trưởng John McGinn băng lên dứt điểm tung lưới Ozer. Bàn thắng mang đậm phong cách phản công chớp nhoáng, nâng tổng tỷ số lên 2-0.
Bị dồn vào đường cùng, Lille thi đấu rời rạc và liên tục để hở sườn. HLV Unai Emery cho thấy sự cao tay khi tung bộ đôi Ollie Watkins và Leon Bailey vào sân. Phút 85, chính Watkins đã có pha phá bẫy việt vị thông minh trước khi chuyền ngang dọn cỗ để Bailey dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 trong trận đấu và 3-0 chung cuộc cho Aston Villa.
Chiến thắng này mang đậm dấu ấn chiến thuật của Unai Emery. Ông đã biết cách kéo đối thủ vào bẫy trước khi tung đòn kết liễu. Jadon Sancho có một trận đấu chói sáng với đường kiến tạo đẳng cấp, trong khi John McGinn chứng tỏ vai trò thủ lĩnh với bàn thắng bước ngoặt. Những sự điều chỉnh nhân sự từ băng ghế dự bị (Watkins, Bailey) cũng phát huy hiệu quả tối đa.
Về phía Lille, sự yếu kém trong khâu dứt điểm và những sai lầm nơi hàng thủ khi dâng cao đã khiến họ phải trả giá đắt. Tiền đạo chủ lực Olivier Giroud hoàn toàn "tắt điện" trước sự theo kèm chặt chẽ của hàng thủ Villa.
Kết quả chung cuộc: Aston Villa 2-0 Lille (Tổng tỷ số 3-0)
Cầu thủ ghi bàn:
Aston Villa: John McGinn (54'), Leon Bailey (85')
Đội hình xuất phát của 2 đội:



