Pep rời City, hiệu ứng domino đưa Rodri tới Real Madrid?
BongDa.com.vnViệc Pep Guardiola sắp rời Man City đang mở toang cánh cửa để Real Madrid chiêu mộ Rodri, tiền vệ 29 tuổi được kỳ vọng là "la bàn" mới thay thế hoàn hảo cho vị trí của Toni Kroos.
Rodrigo Hernández, thường được gọi là Rodri, từ lâu đã trở thành "giấc mơ" của Real Madrid, theo như nhận định từ nhật báo Marca.
Mong muốn sở hữu tiền vệ 29 tuổi người Madrid này càng trở nên mãnh liệt hơn kể từ sau khi Toni Kroos tuyên bố giải nghệ. Trong mỗi kỳ chuyển nhượng, cái tên Rodri luôn xuất hiện như một phản xạ tự nhiên trong các văn phòng tại Valdebebas, được coi là giải pháp lý tưởng nhất để thiết lập lại trật tự cho tuyến giữa của đội bóng hoàng gia. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, cánh cửa đó luôn bị đóng chặt. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau một thời gian dài, bối cảnh đã thay đổi và những tiếng ồn ào xung quanh thương vụ này đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi mang tính bước ngoặt này chính là khả năng rời Manchester City của Pep Guardiola. Nếu không có một cú quay xe ngoạn mục vào phút chót, sự ra đi của vị chiến lược gia người Catalan sẽ làm thay đổi hoàn toàn kịch bản vốn được coi là bất di bất dịch.
Trong nhiều năm, tương lai của Rodri tại Anh gắn liền trực tiếp với sự hiện diện của Pep. Đối với cả câu lạc bộ lẫn cá nhân cầu thủ, Pep không chỉ là một huấn luyện viên; ông là người đã nhào nặn Rodri từ ngày đầu tiên, biến anh thành nhân tố chủ chốt trong đội hình Manchester City vĩ đại nhất lịch sử.
Dưới sự chỉ dẫn của Pep, Rodri đã trở thành một chiếc "la bàn" không thể thay thế, đến mức sự vắng mặt của anh vì chấn thương đã khiến City mất phương hướng trong phần lớn mùa giải trước.
Mối quan hệ giữa Guardiola và Rodri luôn vô cùng đặc biệt, dựa trên sự ngưỡng mộ lẫn nhau và một tư duy bóng đá tương đồng: sự kín đáo, khả năng lãnh đạo thầm lặng và sự ám ảnh về chiến thuật. Tuy nhiên, cả City và cá nhân Pep đều hiểu rằng yếu tố cảm xúc và gia đình sớm muộn gì cũng sẽ tác động đến một cầu thủ Tây Ban Nha.
Với việc người thầy và người cố vấn lớn nhất có thể ra đi, tâm trí của Rodri bắt đầu hướng về ý tưởng quay trở lại quê hương. Thực tế, ý định này luôn âm ỉ cháy trong anh, nhưng bối cảnh hiện tại đã tiếp thêm động lực để nó bùng phát.
Tại Real Madrid, ban lãnh đạo tin rằng nếu các điều kiện phù hợp hội tụ, thương vụ này hoàn toàn khả thi. Đội bóng áo trắng từ lâu đã "si mê" hồ sơ của Rodri: sự phân cấp quyền lực, trí thông minh chiến thuật, khả năng giữ cân bằng và kiểm soát mọi tình huống trên sân.
Phía cầu thủ cũng bày tỏ thái độ rất tích cực với viễn cảnh được khoác lên mình màu áo trắng vĩ đại. Dù vậy, đây chắc chắn không phải là một chiến dịch dễ dàng. Cả Rodri và Guardiola đều có hợp đồng đến năm 2027, và Manchester City chắc chắn không có ý định để một trong những quân bài quan trọng nhất của mình ra đi mà không có sự phản kháng quyết liệt.
Nhìn lại lịch sử, mối quan hệ giữa Rodri và Real Madrid từng có những thăng trầm. Sự quan tâm của Real đã bắt đầu từ khi anh còn ở Atletico Madrid, nhưng sự can thiệp của Guardiola khi đó đã ngăn cản mọi khả năng. Thậm chí, sự kiện Real Madrid vắng mặt tại gala Quả bóng Vàng (nơi Rodri đăng quang) cũng từng tạo ra một vài vết gợn. Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez đã khéo léo hạ nhiệt căng thẳng bằng những cử chỉ tôn trọng đối với tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha.
Sự xuất hiện của Rodri tại Bernabeu lúc này sẽ mang ý nghĩa lớn hơn cả một bản hợp đồng bom tấn. Real Madrid đang cần sửa chữa quá nhiều lỗ hổng ở hàng tiền vệ sau sự ra đi của bộ ba lịch sử Kroos - Modric - Casemiro. Với chiều cao trên 1,90 mét, Rodri là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể chất, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật thượng thừa. Anh là người biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần làm chậm nhịp độ và khi nào cần kích hoạt hệ thống pressing tập thể. Đó chính xác là tất cả những gì Real Madrid đã tìm kiếm trong suốt nhiều năm qua để khôi phục lại sự kiểm soát tuyệt đối tại châu Âu.




