Pep Guardiola bị mỉa mai vì lôi chuyện ly dị vào phòng thay…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Pep Guardiola bị mỉa mai vì lôi chuyện ly dị vào phòng thay đồ

BongDa.com.vnCựu HLV John Sitton, người từng gây bão với màn mắng mỏ cầu thủ kinh điển năm 1995, vừa lên tiếng so sánh sự cố của mình với cơn thịnh nộ của Pep Guardiola tại Manchester City. Theo ông, hành động lôi chuyện ly dị vào phòng thay đồ của chiến lược gia người Tây Ban Nha là một trò "tống tiền cảm xúc".

Pep Guardiola và vợ Cristina Serra khi cả 2 còn mặn nồng. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.
Pep Guardiola và vợ Cristina Serra khi cả 2 còn mặn nồng. Ảnh: EPA/Adam Vaughan.

Một cựu HLV tại Anh từng trở thành hiện tượng "viral" với màn mắng mỏ cầu thủ dã man vào giờ nghỉ giữa hiệp, nơi ông sa thải người đồng đội cũ và gạ gẫm đánh lộn với hai cầu thủ khác. Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Star Sport, ông khẳng định điều đó chẳng khác gì cách Pep Guardiola đánh mất kiểm soát khi chịu áp lực tại Manchester City.

John Sitton, cựu hậu vệ Chelsea, được nhớ đến nhiều nhất với cơn thịnh nộ khi dẫn dắt Leyton Orient đối đầu Blackpool năm 1995. Khi đó, Orient đang đá ở Division 2 (hạng Ba nước Anh), chìm trong khủng hoảng tài chính với khoản lỗ 520.000 bảng/năm và phải đua trụ hạng. Mọi thứ được ghi lại trong bộ phim tài liệu Orient: Club for a Fiver của Kênh Channel 4.

Trong thế bị dẫn 1-0, Sitton đã mắng nhiếc các cầu thủ, sa thải ngay lập tức Terry Howard – người bạn có 9 năm gắn bó với CLB. Ông thậm chí đòi đánh nhau với hai cầu thủ khác: "Các cậu có hai màn trình diễn tốt và nghĩ mình là ông sao, 'Tôi sẽ đá theo cách tôi thích'. Nhưng các cậu sẽ không làm thế, vì nếu đá theo ý mình, tôi sẽ tống cổ xuống đội trẻ... Nếu các cậu bật lại, chúng ta sẽ giải quyết ngay tại đây. Các cậu có thể bắt cặp nếu thích. Và có thể gọi thêm người giúp, rồi nhớ mang theo bữa tối. Bởi vì khi tôi xử lý xong, các cậu sẽ cần nó đấy. Có nghe rõ không?"

Sự hung hãn không đem lại kết quả. Orient thua trận, Sitton rời đi sau vài tháng và thừa nhận sự nghiệp huấn luyện của ông tiêu tan vì thiếu sự nhẫn tâm đúng mực.

Giờ đây, khi chứng kiến HLV Pep Guardiola bật khóc và nhắc đến việc ly dị vợ Cristina Serra sau trận thua 0-2 trước Juventus tại Champions League trong một series phim tài liệu, Sitton tỏ ra không mấy ấn tượng. Trong video đó, Pep gào lên: "Tôi đã ly dị người phụ nữ đẹp nhất hành tinh này. Tôi yêu cô ấy vô cùng, nhưng chúng tôi đã đánh mất đam mê. Các cậu đá bóng vì cái gì, vì được trả tiền à? Hay vì thứ gì đó bên trong? Đam mê đâu rồi?"

Sitton thẳng thừng chỉ trích: "Ngay cả với điều kiện làm việc vô cùng tốt, ông ấy cũng suy sụp và mất kiểm soát. Ông ấy bắt đầu công kích cá nhân, trở nên đa cảm thay vì uyên bác và sắc sảo. Ông ấy lôi đời tư vào, thứ mà tôi và vợ đều đồng ý rằng chẳng liên quan gì đến cầu thủ. Đó là trò tống tiền cảm xúc. Chuyện ly dị là giữa ông ấy và vợ, đâu phải do cầu thủ gây ra. Ông ấy cố làm gì vậy? Khiến họ thấy thương hại mình sao?"

Sau khi rời Orient, Sitton từng làm tuyển trạch viên cho Manchester City. Hiện tại, ông đã phát hành cuốn tự truyện A Little Knowledge is a Dangerous Thing – A Life In Football trên Amazon và là người dẫn chương trình của podcast John Sitton Podcast: Football Uncensored trên YouTube.