Palace kết thúc năm 2025 trong âu lo, Glasner đối mặt thách thức
BongDa.com.vnTừ đỉnh cao vinh quang với cú đúp danh hiệu FA Cup và Community Shield, Crystal Palace lại khép lại năm 2025 trong sự âu lo tột độ. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và sự bế tắc trên thị trường chuyển nhượng đang đe dọa thành tích mùa giải, lẫn tương lai của HLV Oliver Glasner.
Năm lịch sử kết thúc trong nốt trầm buồn
Năm 2025 chắc chắn sẽ được ghi vào biên niên sử của Crystal Palace như một cột mốc vàng son. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Oliver Glasner, "Đại bàng" đã vươn mình mạnh mẽ, lần đầu tiên tham dự cúp châu Âu và giành những danh hiệu cao quý.
Thế nhưng, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Thất bại 0-1 trước Tottenham ngay tại thánh địa Selhurst Park đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của Palace tại Ngoại hạng Anh, cân bằng chuỗi thành tích tệ hại nhất dưới thời Glasner. Hình ảnh đội bóng thi đấu thiếu sức sống, "phẳng lặng như chai sâm panh cũ" theo lời cựu HLV Alan Pardew, là minh chứng rõ nét cho sự hụt hơi của họ sau lịch thi đấu dày đặc 8 trận trong tháng 12.
Lời cảnh báo từ Oliver Glasner và tối hậu thư chuyển nhượng
Nguyên nhân của sự sa sút không khó để nhận ra: đội hình mỏng manh bị tàn phá bởi chấn thương và các giải đấu quốc tế. Sự vắng mặt của những trụ cột như Daniel Munoz, Chris Richards hay Ismaila Sarr (dự AFCON) đã để lại khoảng trống mênh mông mà những cái tên còn lại không thể lấp đầy.
HLV Glasner đã không ngần ngại gửi đi thông điệp đanh thép tới ban lãnh đạo: "Chúng tôi cần sự hỗ trợ".
Ông nhấn mạnh rằng đội bóng đang thiếu những mảnh ghép nhỏ nhưng quan trọng để duy trì vị thế. Đây không chỉ là lời kêu gọi tăng cường lực lượng, mà còn là điều kiện tiên quyết để chiến lược gia người Áo cân nhắc gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026.
Nếu giới chủ không hành động quyết liệt trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, viễn cảnh mất đi vị thuyền trưởng tài ba này là hoàn toàn hiện hữu
Nghịch lý hàng công và nỗi lo mang tên Marc Guehi
Vấn đề của Palace không chỉ nằm ở nhân sự mà còn ở sự kém duyên kỳ lạ của hàng công. Thống kê chỉ ra rằng họ là đội bóng "phung phí" cơ hội nhất Ngoại hạng Anh mùa này với hiệu số bàn thắng thực tế kém xa bàn thắng kỳ vọng (xG) tới 8.5 bàn.
Chân sút chủ lực Jean-Philippe Mateta chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 8 trận gần nhất. Glasner thừa nhận:
"Càng đến gần khung thành, chúng tôi càng trở nên lo lắng và đưa ra quyết định sai lầm".
Bên cạnh đó, tương lai của thủ quân Marc Guehi cũng là đám mây đen bao phủ Selhurst Park. Việc trung vệ này từ chối gia hạn hợp đồng và được hàng loạt ông lớn châu Âu săn đón tạo ra sự bất ổn trong phòng thay đồ. Dù nhiều khả năng Guehi sẽ ở lại đến hết mùa, nhưng việc thi đấu với một tâm trí hướng về bến đỗ mới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của anh và cả đội bóng.
Crystal Palace đang đứng trước ngã ba đường. Tháng Giêng tới sẽ là thời điểm quyết định vận mệnh của họ. Nếu không có sự bổ sung chất lượng và giải quyết dứt điểm các vấn đề nội bộ, năm 2026 có thể sẽ là một bước lùi đáng tiếc sau những vinh quang rực rỡ vừa qua.
Oliver Glasner đã làm hết sức mình, giờ là lúc ban lãnh đạo Palace phải chứng minh tham vọng của họ xứng tầm với những gì đội bóng đã đạt được.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Crystal Palace, hãy đọc bài Lịch sử Câu lạc bộ Crystal Palace: 120 năm thăng trầm và chiến thắng lịch sử FA Cup.




