Owen gọi việc gia nhập Newcastle là bước lùi sự nghiệp
BongDa.com.vnMichael Owen thừa nhận gia nhập Newcastle là một "bước lùi" và hối hận vì không thể trở lại Liverpool. Cựu thần đồng bóng đá Anh tiết lộ mâu thuẫn gay gắt với CĐV Chích chòe trước khi chuyển sang Man Utd.
Trước thềm cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Manchester United vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam), những ký ức về Michael Owen, cầu thủ từng khoác áo cả hai CLB, lại được khơi dậy. Tuy nhiên, thay vì những hoài niệm đẹp, đó là những lời thú nhận đầy cay đắng của cựu tiền đạo tuyển Anh về quyết định gia nhập đội bóng vùng Đông Bắc.
Trong cuốn tự truyện "Reboot" ra mắt năm 2019, Owen đã không ngần ngại gọi thương vụ chuyển nhượng kỷ lục 16,8 triệu bảng từ Real Madrid sang Newcastle là một trong những hối tiếc lớn nhất sự nghiệp. Anh thừa nhận trái tim mình khi đó vẫn hướng về Liverpool, nhưng đội bóng cũ không thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng, buộc anh phải chọn bến đỗ mà bản thân coi là một "bước lùi" về mặt chuyên môn.
Dù hưởng mức lương khổng lồ 120.000 bảng/tuần, mối quan hệ giữa Owen và người hâm mộ "Chích chòe" nhanh chóng đổ vỡ. Đỉnh điểm là khi anh dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng, nhưng lại nghe thấy chính CĐV nhà hô vang: "Thật phí tiền!". Khoảnh khắc đó đã thay đổi tất cả. Owen thừa nhận từ giây phút ấy, anh không còn muốn nỗ lực để lấy lòng người hâm mộ nữa và cảm thấy không cần phải biện minh cho bản thân trước những lời chỉ trích.
Chưa dừng lại ở đó, Owen còn gây sốc khi nhận định Newcastle không phải là một "đội bóng lớn", cho rằng họ chỉ có sân vận động to và đông fan, nhưng thiếu hụt danh hiệu để chứng minh đẳng cấp.
Sau 4 năm sóng gió tại St James' Park, Owen chuyển sang Man Utd và giành chức vô địch Ngoại hạng Anh duy nhất trong sự nghiệp vào mùa giải 2010/11. Vào rạng sáng mai, khi hai đội bóng cũ chạm trán nhau trong bối cảnh Newcastle đang sa sút với 5 trận thua trong 6 vòng gần nhất, những chia sẻ của Owen càng khiến bầu không khí thêm phần nóng bỏng.



