Otamendi tố Rodri khóc lóc với trọng tài
BongDa.com.vnTrận chung kết World Cup đã khép lại với thất bại tối thiểu 0-1 của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha sau hai hiệp phụ căng thẳng.
Dù rất nỗ lực trong hành trình bảo vệ ngôi vương, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kiểm soát bóng áp đảo của Tây Ban Nha và không tung ra được cú sút nguy hiểm nào trong suốt thời gian thi đấu chính thức.
Khó khăn càng chồng chất khi tiền vệ Enzo Fernandez phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở những phút bù giờ. Dù đã cố gắng kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu, Argentina vẫn phải nhận bàn thua quyết định từ cú dứt điểm của Ferran Torres trong hiệp phụ.
Sự căng thẳng không dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc khi cầu thủ hai đội lao vào một cuộc ẩu đả nảy lửa trên sân. Trong khi Nahuel Molina có hành vi va chạm với Rodri, còn Leandro Paredes liên tục vung tay về phía các cầu thủ Tây Ban Nha, thì một cuộc đối đầu khẩu chiến khác cũng diễn ra giữa Nicolas Otamendi và Rodri – hai người từng là đồng đội cũ tại câu lạc bộ Manchester City.
Trung vệ Otamendi tỏ ra vô cùng giận dữ và cáo buộc đội trưởng tuyển Tây Ban Nha cùng hậu vệ Aymeric Laporte đã cố tình tìm cách gây áp lực lên trọng tài trong suốt cả tuần trước trận chung kết. Cầu thủ phía Argentina gay gắt chỉ trích Rodri:
"Cậu đã khóc lóc suốt cả tuần qua [về công tác trọng tài tại World Cup]. Cả cậu và Laporte, cả hai người. Như vậy là không đúng, cậu đã than vãn với các trọng tài đấy, người bạn của tôi."
Sở dĩ có sự bức xúc này là bởi trước trận chung kết, Laporte từng công khai thảo luận về công tác trọng tài tại giải đấu và cho biết các cầu thủ Tây Ban Nha cảm thấy "rất ngạc nhiên" trước một số quyết định có phần ưu ái cho Argentina trong hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng. Những phát biểu này rõ ràng đã châm ngòi cho sự ức chế của các ngôi sao Nam Mỹ, dẫn đến màn xô xát đáng quên sau khi trận đấu hạ màn.




