HLV Polking quyết không bỏ cuộc, đặt mục tiêu mang cúp về H…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Messi hóa người hùng giúp Inter Miami ngược dòng đánh bại Porto Man United tính mượn Joao Palhinha Florian Wirtz đáp máy bay đến Anh, sẵn sàng kiểm tra y tế với Liverpool Nếu Watkins là giải pháp duy nhất, Arsenal sẽ lại đi vào ngõ cụt Đội hình xuất sắc nhất vòng 1 FIFA Club World Cup: Cặp trung vệ kỳ cựu; 1 sao Chelsea CĐV Real ngạc nhiên trước bình luận của Courtois về trận ra mắt của Xabi Alonso Dortmund: Thiên đường cho sao trẻ, nhưng đánh đổi bằng danh hiệu? Liverpool tăng tốc mùa hè: Wirtz đến gần, Quansah và Nunez đứng trước ngã rẽ Indonesia gọi duy nhất 1 cầu thủ nhập tịch cho giải U23 Đông Nam Á Liverpool nhắm Guehi thay thế nếu Quansah ra đi Cựu sao Man Utd nhận án phạt nặng tại Club World Cup Tiền thưởng lớn chờ Alexander-Arnold nếu Real vô địch Club World Cup Valverde sút hỏng phạt đền, Real chưa thoát ‘lời nguyền’ 11 mét Barcelona đề nghị trả góp mua Nico Williams Bryan Mbeumo làm được điều mà Manchester United chưa đạt được trong 12 năm 3 nhà báo chỉ ra kịch bản duy nhất giúp Liverpool chiêu mộ Isak Nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik tại U23 Đông Nam Á Đoàn Văn Hậu tái xuất phòng gym, Trọng Hoàng gửi lời nhắn khiến fan rưng rưng 10 trận đấu hay nhất lịch sử vòng 1 Premier League Mở màn khốc liệt, Man Utd không còn thời gian chờ tân binh NÓNG! Liverpool có thể chia tay Quansah, Leverkusen là bến đỗ tiềm năng Văn Lâm cân nhắc rời Ninh Bình, CLB TP.HCM chờ cơ hội Nam Định sẵn sàng mở hội lớn tại Thiên Trường, mừng chức vô địch
Messi hóa người hùng giúp Inter Miami ngược dòng đánh bại Porto Man United tính mượn Joao Palhinha Florian Wirtz đáp máy bay đến Anh, sẵn sàng kiểm tra y tế với Liverpool Nếu Watkins là giải pháp duy nhất, Arsenal sẽ lại đi vào ngõ cụt Đội hình xuất sắc nhất vòng 1 FIFA Club World Cup: Cặp trung vệ kỳ cựu; 1 sao Chelsea CĐV Real ngạc nhiên trước bình luận của Courtois về trận ra mắt của Xabi Alonso Dortmund: Thiên đường cho sao trẻ, nhưng đánh đổi bằng danh hiệu? Liverpool tăng tốc mùa hè: Wirtz đến gần, Quansah và Nunez đứng trước ngã rẽ Indonesia gọi duy nhất 1 cầu thủ nhập tịch cho giải U23 Đông Nam Á Liverpool nhắm Guehi thay thế nếu Quansah ra đi Cựu sao Man Utd nhận án phạt nặng tại Club World Cup Tiền thưởng lớn chờ Alexander-Arnold nếu Real vô địch Club World Cup Valverde sút hỏng phạt đền, Real chưa thoát ‘lời nguyền’ 11 mét Barcelona đề nghị trả góp mua Nico Williams Bryan Mbeumo làm được điều mà Manchester United chưa đạt được trong 12 năm 3 nhà báo chỉ ra kịch bản duy nhất giúp Liverpool chiêu mộ Isak Nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik tại U23 Đông Nam Á Đoàn Văn Hậu tái xuất phòng gym, Trọng Hoàng gửi lời nhắn khiến fan rưng rưng 10 trận đấu hay nhất lịch sử vòng 1 Premier League Mở màn khốc liệt, Man Utd không còn thời gian chờ tân binh NÓNG! Liverpool có thể chia tay Quansah, Leverkusen là bến đỗ tiềm năng Văn Lâm cân nhắc rời Ninh Bình, CLB TP.HCM chờ cơ hội Nam Định sẵn sàng mở hội lớn tại Thiên Trường, mừng chức vô địch

HLV Polking quyết không bỏ cuộc, đặt mục tiêu mang cúp về Hà Nội

BongDa.com.vnTheo Thể Thao 247, dù Công An Hà Nội bị Buriram United cầm hòa với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Alexandre Polking vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.

Alexander Polking vẫn quyết tâm giành chức vô địch sau trận hòa với Buriram United.
Alexander Polking vẫn quyết tâm giành chức vô địch sau trận hòa với Buriram United.

Tại trận chung kết lượt đi Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/25 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Công An Hà Nội đã có màn trình diễn đầy nỗ lực trước Buriram United. Dù hai lần vươn lên trong hiệp một, đại diện Thủ đô cuối cùng vẫn bị cầm hòa với tỷ số chung cuộc 2-2.

Phát biểu sau trận đấu (được Thể Thao 247 ghi lại), huấn luyện viên Alexander Polking chia sẻ: “Đây thực sự là một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng mạnh và chất lượng. Là một huấn luyện viên, tôi rất hài lòng khi chứng kiến một màn trình diễn đỉnh cao như vậy".

Nhà cầm quân 49 tuổi cũng không giấu được sự tiếc nuối khi đội bóng để tuột mất chiến thắng: “Tôi tin rằng đội bóng đã có thể dẫn trước rõ ràng hơn. Đặc biệt trong hiệp một, chúng tôi chơi pressing rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát hoàn toàn thế trận".

"Mặc dù Buriram chơi tốt hơn trong hiệp hai, chúng tôi vẫn có hai cơ hội rất rõ ràng vào cuối trận, một lần bóng bị phá ngay trên vạch vôi và một lần bóng dội cột dọc".

Vị chiến lược gia người Đức cũng bày tỏ sự tin trước trận lượt về trên đất Thái: “Trận đấu còn mở. Chúng tôi có chất lượng, có niềm tin và khát khao để giành lấy chiếc cúp. Đó là lý do chúng tôi đến Buriram, để chiến đấu và mang danh hiệu về Hà Nội”.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới. Mục tiêu của Công An Hà Nội không gì khác ngoài giành chức vô địch giải đấu này.