Onana và dàn thủ môn Man Utd đứng trước cuộc thanh lọc mùa hè
BongDa.com.vnManchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở vị trí "người gác đền" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách thanh lý là Andre Onana, thủ thành người Cameroon từng được kỳ vọng rất lớn nhưng lại gây thất vọng tràn trề.
Sau một mùa giải bị đem cho mượn tại Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ), tương lai của Andre Onana tại Old Trafford dường như đã đi đến hồi kết. Màn trình diễn kém cỏi khi còn là thủ môn số một của Man Utd, cộng thêm phong độ nhạt nhòa trong màu áo CLB mới, khiến Ban lãnh đạo Quỷ đỏ quyết tâm bán đứt anh vào mùa hè này.
Quyết định này càng trở nên hợp lý hơn khi tân binh Senne Lammens đang thể hiện phong độ xuất sắc và chiếm trọn niềm tin trong khung gỗ. Lammens được xem là sự lựa chọn thông minh và dài hạn cho vị trí số một, đẩy Onana vào thế "người thừa". Man Utd hy vọng sẽ thu về một khoản phí chuyển nhượng kha khá từ việc bán thủ thành 29 tuổi, dù giá trị của anh đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi rời Inter Milan.
Không chỉ Onana, tương lai của các thủ môn dự bị như Altay Bayindir và lão tướng Tom Heaton cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Một cuộc thay máu triệt để ở vị trí thủ môn là điều khó tránh khỏi.
Trong bối cảnh đó, tài năng trẻ Radek Vitek nổi lên như một phương án dự phòng tiềm năng cho Lammens. Thủ thành 22 tuổi này đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo Bristol City tại giải hạng Nhất Anh theo dạng cho mượn và có thể được gọi trở lại Old Trafford.
Dù sự nghiệp đang đi xuống, Onana vẫn nhận được sự quan tâm từ một số CLB tại Serie A. Inter Milan, đội bóng cũ nơi anh từng tỏa sáng, cùng với Juventus, Napoli và Roma được cho là đang để mắt đến thủ môn người Cameroon. Việc trở lại Ý có thể là cứu cánh cho sự nghiệp của Onana lúc này.
Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm hoạt động chuyển nhượng ở Anh, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính




