Odegaard lạc nhịp, Jesus trở thành gánh nặng của Arsenal
BongDa.com.vnTrận hòa của Arsenal trước Nottingham Forest phơi bày sự sa sút của nhạc trưởng Martin Odegaard, cùng với đó là màn thể hiện thất vọng đến từ Gabriel Jesus.
Lẽ ra, Arsenal đã có thể "kê cao gối ngủ" với khoảng cách 9 điểm nếu họ giải quyết gọn gàng Nottingham Forest. Nhưng thay vào đó, đoàn quân của Mikel Arteta lại trình diễn một bộ mặt bế tắc. Tâm điểm của sự chỉ trích, không ai khác, chính là đội trưởng Martin Odegaard. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào những gì diễn ra trên sân, có một cái tên khác còn mang đến nỗi thất vọng lớn hơn, một ngôi sao dường như đang đếm ngược những ngày tháng cuối cùng trong màu áo Đỏ - Trắng.
Martin Odegaard: Khi "Nhạc trưởng" lạc nhịp
Không thể phủ nhận Odegaard đã có một ngày thi đấu dưới sức. Với tư cách là thủ quân và là "trái tim" trong lối chơi tấn công của Arsenal, những con số thống kê của anh trước Nottingham Forest thực sự đáng báo động.
Trong 56 phút góp mặt trên sân, tiền vệ người Na Uy chỉ được chấm 6.8 điểm. Tệ hại hơn, anh hoàn toàn vô hại ở mặt trận tấn công với 0 cú sút, 0 lần qua người thành công và chỉ vỏn vẹn 1 đường chuyền tạo cơ hội (key pass). Việc một tiền vệ kiến thiết hàng đầu chỉ thực hiện được 18 đường chuyền trong gần một giờ thi đấu cho thấy anh đã bị cô lập và "tàng hình" như thế nào.
Sự chỉ trích dành cho Odegaard không chỉ đến từ một trận đấu. Nó là hệ quả của một chuỗi phong độ đi xuống kéo dài suốt 18 tháng qua. Mùa giải này (2025/26), sau 22 lần ra sân, Odegaard mới chỉ có 1 bàn thắng và 4 kiến tạo. Hiệu suất đóng góp vào bàn thắng của anh đã giảm gần một nửa so với mùa trước (từ 0.4 xuống còn 0.22 bàn/trận). Khi người cầm trịch lối chơi sa sút, việc Arsenal trở nên cùn mòn là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, vị thế của Odegaard vẫn còn đó, và anh vẫn còn thời gian để sửa sai. Nhưng với người đồng đội của anh thì không.
Gabriel Jesus: Nỗi thất vọng mang tên "Siêu dự bị"
Nếu Odegaard bị xem là "tàng hình", thì Gabriel Jesus khi vào sân thay người lại trở thành "gánh nặng" thực sự. Viktor Gyokeres có thể bị chỉ trích vì tịt ngòi, nhưng màn trình diễn của Jesus trong 33 phút cuối trận mới là thảm họa.
Được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến nhờ kỹ thuật và tốc độ, nhưng những gì cựu sao Man City làm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chỉ với 13 lần chạm bóng, Jesus đã làm mất quyền kiểm soát bóng tới 5 lần. Anh thất bại trong 100% các pha qua người, thua trong pha tranh chấp tay đôi duy nhất và không tung ra nổi một đường chuyền quyết định nào.
Cơ hội đáng kể nhất mà Jesus có được là một tình huống ngon ăn (big chance), nhưng anh cũng bỏ lỡ nốt. Những bước chạy nặng nề, thiếu sự bùng nổ và cảm giác bóng tệ hại đã biến Jesus từ một "sát thủ" trở thành một cầu thủ vô hại.
Lời chia tay đã được định đoạt?
Thống kê cả mùa giải của Jesus càng tô đậm thêm bức tranh u ám, với chỉ 11 lần ra sân (chủ yếu từ ghế dự bị), 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Đây không phải là phong độ của một ngôi sao đang hưởng mức lương khổng lồ 265.000 bảng/tuần.
Thực tế phũ phàng là những chấn thương liên miên dường như đã cướp đi thứ vũ khí lợi hại nhất của Jesus, chính là sự bùng nổ và khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp. Thứ bóng đá "không thể đoán trước" mà Arteta từng ca ngợi giờ đây đã trở nên quá dễ bắt bài.
Tất nhiên, bán Jesus ngay trong tháng Giêng là điều bất khả thi và thiếu khôn ngoan khi mùa giải đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Nhưng nhìn vào màn trình diễn tại City Ground, thật khó để hình dung tương lai của tiền đạo người Brazil tại Emirates sau mùa hè này.
Arsenal đang hướng tới chức vô địch, nhưng để duy trì vị thế đó trong dài hạn, Arteta cần những "họng pháo" thực thụ chứ không phải những ngôi sao sống dựa vào hào quang quá khứ. Gabriel Jesus, tiếc thay, có lẽ đã đi đến chặng cuối của cuộc hành trình cùng Pháo thủ.
Để hiểu thêm về đội bóng có biệt danh The Gunners, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.




