Hình ảnh hỗn loạn của Old Trafford hồi tháng 1.Theo kết luận, tổng cộng 1.523 cổ động viên Rangers đã trà trộn vào các khu vực khán đài dành cho CĐV Man Utd – gây nên những hình ảnh hỗn loạn và căng thẳng chưa từng thấy tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Dù phía Rangers đã có hơn 3.500 chỗ ngồi chính thức ở khu vực dành cho đội khách, nhiều fan Scotland vẫn tìm cách mua lại vé từ chợ đen hoặc qua các kênh không chính thức để vào khu vực khán đài chủ nhà. Vụ việc đã dẫn đến hơn 400 đơn khiếu nại gửi về Man Utd sau trận đấu, trong đó nhiều CĐV nói rằng họ không thể vào chỗ ngồi của mình vì bị fan Rangers chiếm mất.
PC_Ads_In_Article
Điều đáng chú ý là, ban quản lý an ninh Man Utd đã chủ động không trục xuất số lượng lớn CĐV đội khách này, dù nhận thấy sự xâm nhập rõ ràng. Theo Daily Mail, lý do được đưa ra là lo ngại việc hành động mạnh tay sẽ khiến tình hình trở nên mất kiểm soát và thậm chí gây nguy hiểm hơn cho toàn bộ sân vận động.
Một đại diện của CLB cho biết: "Không có biện pháp an ninh nào có thể đảm bảo việc trục xuất hơn 1.000 người trong lúc trận đấu đang diễn ra mà không làm gián đoạn nghiêm trọng hoặc gây nguy hiểm tới an toàn công cộng."
Man Utd khẳng định họ đã triển khai "các biện pháp nghiêm ngặt nhất có thể", nhưng thừa nhận không thể hoàn toàn ngăn chặn tình trạng mua bán vé không chính thức với quy mô công nghiệp.
Ở khía cạnh chuyên môn, trận đấu kết thúc bằng chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1 cho Manchester United. Sau khi Jack Butland phản lưới nhà, Rangers gỡ hòa nhờ công của Cyriel Dessers, trước khi Bruno Fernandes ấn định chiến thắng ở những phút cuối cùng.
Tuy vậy, những hình ảnh náo loạn trên khán đài mới là điều khiến trận đấu bị nhớ tới nhiều hơn cả.