Nội bộ Man City bàng hoàng lo mất việc sau phán quyết tội danh
BongDa.com.vnNhân viên Manchester City rơi vào trạng thái bàng hoàng, lo lắng cho tương lai công việc và chuẩn bị tinh thần đối mặt sự thù địch dữ dội từ người hâm mộ đối thủ.
Nỗi sợ hãi và bầu không khí bất an đang bao trùm khắp các hành lang của Manchester City sau khi Ủy ban độc lập công bố phán quyết kết tội đội bóng vi phạm các quy tắc tài chính của giải Ngoại hạng Anh. Dù đã có vài ngày chuẩn bị tâm lý kể từ thời điểm thông tin rò rỉ, toàn thể nhân viên của câu lạc bộ vẫn rơi vào trạng thái bàng hoàng trước giọng điệu đanh thép cùng mức độ trừng phạt nặng nề mà ủy ban đưa ra trong bản kết luận cốt lõi dài 40 trang.
Trong tài liệu luận tội, từ "giả mạo" xuất hiện tới 8 lần để mô tả các thỏa thuận tài trợ bị xác định là kênh ngầm rót 830 triệu bảng từ chủ sở hữu vào câu lạc bộ. Một nhân viên chia sẻ với Telegraph Sport:
"Điều khiến tôi sốc hơn bất cứ điều gì là ngôn từ mà ủy ban sử dụng để miêu tả hành vi của câu lạc bộ. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu để xem điều gì xảy ra từ những cáo buộc này và rất nhiều suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu. Nhưng tôi thực sự không ngờ tới điều đó. Tôi vẫn còn bàng hoàng trước sự gay gắt trong những gì ủy ban đưa ra. Tôi nghĩ đó chính là điều khiến tôi lo lắng."
Một nhân sự khác cũng thừa nhận:
"Bản chất tôi không phải người hay lo lắng nhưng không thể phớt lờ chuyện này được. Tất cả chúng tôi đều đang bàn tán về nó. Rất khó để không bận tâm đến những điều đang được nói và viết ra."
Bên cạnh nguy cơ đội bóng bị trục xuất, giáng hạng hoặc trừ điểm nặng, nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các nhân sự tại Etihad là nguy cơ mất việc làm. Theo báo cáo tài chính gần nhất, tập đoàn City Football Group sử dụng 2.647 nhân sự với quỹ lương lên tới 630,5 triệu bảng.
Riêng Manchester City có 670 nhân viên, bao gồm 252 người ở bộ phận bóng đá và 418 người thuộc khối thương mại, hành chính. Trước tâm lý hoang mang của cấp dưới, Tổng giám đốc Ferran Soriano đã gửi thông điệp video kêu gọi toàn thể đội ngũ:
"Hãy tiếp tục tập trung vào công việc và chăm sóc đại gia đình Man City như chúng ta vẫn luôn làm."
Một bộ phận nhân sự kỳ cựu vẫn đặt trọn niềm tin vào Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, gợi nhớ lại thời điểm án phạt cấm thi đấu hai năm của Liên đoàn Bóng đá châu Âu từng bị Tòa án Trọng tài Thể thao đảo ngược vào năm 2020. Một nhân viên bày tỏ:
"Tôi nhớ khi đó người ta đã nói rất nhiều điều nhưng câu lạc bộ cuối cùng đã được minh oan. Vì vậy bạn có thể hiểu tại sao tôi muốn chờ đợi quá trình kháng cáo hoàn tất. Đương nhiên là tôi lo lắng, nhưng tôi đã tin vào những gì chủ tịch nói lúc đó và tôi vẫn tin vào những gì ông ấy nói bây giờ."
Bên cạnh tương lai bấp bênh, các thành viên Man City còn chuẩn bị tâm lý đón nhận làn sóng giận dữ từ người hâm mộ đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca sẽ có chuyến làm khách đầy giông bão tới sân Anfield của Liverpool vào lúc 22h30 ngày 11/10 trong trận đấu đầu tiên kể từ khi phán quyết nổ ra.
Dù gần 80% đội hình hiện tại được đưa về sau thời điểm ban tổ chức giải đấu ra cáo buộc vào năm 2023 với độ tuổi trung bình chỉ từ 24 đến 25, sự thù địch tột độ đang đón đợi họ trên các khán đài khắp nước Anh chắc chắn sẽ là thử thách tâm lý khắc nghiệt chưa từng có.




