Nico Williams khẳng định không hối hận khi từ chối Barcelona
BongDa.com.vnTrước trận chung kết World Cup 2026, ngôi sao chạy cánh Nico Williams khẳng định anh hoàn toàn không hối hận khi từ chối lời mời gọi từ gã khổng lồ Barcelona để ký bản hợp đồng "trọn đời" với Athletic Club đến năm 2035.
Nhìn lại kỳ chuyển nhượng đầy sóng gió năm 2025, Nico thừa nhận đó là giai đoạn thử thách nhất trong sự nghiệp của anh. "Đó là một mùa hè vô cùng khó khăn. Áp lực đè nặng lên tôi và gia đình là rất lớn. Mọi thứ không hề dễ dàng như vẻ ngoài của nó," tiền đạo 24 tuổi chia sẻ.
Anh trai của anh, đội trưởng Inaki Williams, cũng tiết lộ những góc khuất cay đắng mà gia đình họ phải chịu đựng trong suốt thời gian Nico bị bủa vây bởi các tin đồn chuyển nhượng. Inaki cho biết gia đình thậm chí đã trở thành mục tiêu của những hành vi phá hoại: "Khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi họ bôi bẩn bức tranh tường của gia đình. Đặc biệt là khi em trai tôi đi nghỉ về và thấy cửa kính xe hơi bị đập nát."
Inaki cũng nhớ lại giây phút Nico gọi video cho mình từ Ibiza để thông báo quyết định cuối cùng: "Nico bảo: 'Inaki, em đã quyết định rồi, em sẽ ở lại'. Lúc đó tôi thực sự ngỡ ngàng và nhận ra rằng em trai mình đã thực sự trưởng thành, nó không còn là một đứa trẻ nữa."
Dù Barcelona đã lên ngôi vô địch La Liga ngay sau mùa hè đó mà không có anh, Nico Williams vẫn giữ vững lập trường của mình: "Tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi muốn ở lại câu lạc bộ này còn hơn là giành 5 chức vô địch Champions League hay 2 danh hiệu La Liga. Tôi đã chứng minh điều đó bằng hành động của mình."
Hiện tại, Nico Williams đang ở trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của đội tuyển Tây Ban Nha, chuẩn bị bước vào trận chung kết với Argentina.




