Những ngôi sao vô hình của Man United
BongDa.com.vnThêm một trận thua nữa cho Man United và cũng thêm một cơn đau đầu khác cho Jose Mourinho, người đang bất lực trong việc kết hợp các ngôi sao của mình.
Ba ngày sau thất bại trước Feyenoord và một tuần sau trận derby thua Man City, có vẻ như việc bị một đội bóng như Watford quật ngã tới 3-1 mới là kết quả đáng lo ngại nhất cho thầy trò Mourinho. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ kiểm soát bóng tốt hơn, Man United không tạo ra ưu thế nào trước đối thủ mà ở cuối mùa giải trước còn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Man United đã ghi được bàn thắng trong hiệp 2 để san bằng tỷ số một cách khá may mắn. Đó là một trong 15 cú sút của các cầu thủ áo đỏ, nhỉnh hơn so với Watford (10). Tuy nhiên, chính con số ấy lại đánh lừa cảm giác cho người hâm mộ, bởi thực tế Wayne Rooney và các đồng đội còn tệ hơn nhiều so với trí tưởng tượng.
Thật khó tin một đội bóng đã chi gần 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với 3/4 tân binh được tung vào sân ngay từ đầu, lại chơi như kẻ tàng hình. Điều này được minh chứng rằng, cả Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford lẫn Rooney đều không có nổi cú sút trúng khung thành đối phương một lần nào. Nó chỉ ra một thực tế khó chối cãi là Man United đã tấn công trong vô vọng và cũng không thể trở thành mối đe dọa lớn cho hàng thủ Watford.
Mối quan tâm hàng đầu của Man United vẫn là việc làm thế nào để cải thiện tình hình cho Paul Pogba. Nhưng bước sang trận đấu này, người hâm mộ lại phải nhăn mặt khi chứng kiến màn trình diễn của ngôi sao có phí chuyển nhượng đắt nhất thế giới. Trong hiệp đầu tiên, ngoài cú sút xa dội xà ngang, nhiều thống kê về Pogba đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh: Không tạo cơ hội, không rê dắt bóng, không đánh chặn, không đoạt bóng thành công, chỉ chuyền chính xác 72%.
Cuối cùng, nhìn vào 3 thất bại liên tiếp của Man United và việc Mourinho đã thua 11 trong 21 trận gần đây tại Premier League (thắng 7, hòa 3), một viễn cảnh u tối có lẽ đã xuất hiện trong đầu nhiều CĐV “Quỷ đỏ”.