Những điều rút ra từ 4 đội tuyển lọt vào bán kết EURO 2024
BongDa.com.vnVòng tứ kết EURO 2024 đã kết thúc với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, ở đó bốn đội tuyển là Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan và Anh đã giành chiến thắng để có vé tiến vào bán kết.
Trong khi La Roja tiếp tục thị uy sức mạnh bằng cách đánh bại chủ nhà Đức dù phải nhờ tới hiệp phụ, The Oranje lội ngược dòng trước Thổ Nhĩ Kỳ thì Tam sư và Les Bleus đều cần nhờ tới loạt luân lưu may rủi để lần lượt đánh bại Thuỵ Sĩ và Bồ Đào Nha.
Dưới đây là những điều rút ra từ 4 đội tuyển lọt vào bán kết.
Đội tuyển Anh lạnh lùng
Tiếp tục là một trận đấu không như ý nữa của đoàn quân do huấn luyện viên Gareth Southgate dẫn dắt. Họ thậm chí suýt phải "xách vali về nước" nếu như không có tình huống dứt điểm xuất thần của Bukayo Saka ở phút thứ 80, sau khi để Breel Embolo chọc thủng lưới ở phút thứ 75.
Hai hiệp phụ diễn ra mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi, và dường như đây là mục tiêu mà ĐT Anh muốn. Trên chấm luân lưu, thủ môn Jordan Pickford đẩy được cú sút của Manuel Akanji, trong khi cả 5 ngôi sao của Tam sư đều đã thành công. Sự lạnh lùng này đã giúp cho ĐT Anh lọt vào bán kết của 3 trong 4 giải đấu lớn gần nhất.

Đội tuyển Pháp vô cùng thực dụng
Les Bleus trong tay Didier Deschamps luôn được biết tới với sự thực dụng đến đáng sợ, và ở vòng chung kết giải vô địch châu Âu đang diễn ra, họ tiếp tục cho thấy điều đó. Mới ghi được đúng 1 bàn thắng từ chấm 11m do công của Kylian Mbappe, nhưng Pháp vẫn tiến vào bán kết.
Sức mạnh của Les Bleus hiện nằm ở hàng thủ và hàng tiền vệ. Kể từ đầu giải, họ mới chỉ bị thủng lưới có 1 lần khi luôn có thể hoá giải mọi phương án tấn công từ đối thủ. Mong chờ Pháp tạo ra nhiều bàn thắng ở trận bán kết sắp tới là điều viển vông, nhưng đó mới là sự đáng sợ của đội bóng này.
Tây Ban Nha có sự đồng đều
Đoàn quân do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt chắc chắn là đội gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất của EURO 2024, nhưng họ đã bị giáng một đòn mạnh vào tham vọng "xưng vương" do Pedri gặp chấn thương và phải rời sân ở ngay phút thứ 8 trong trận đấu với chủ nhà Đức.

Sự vắng mặt của anh những phút sau đó tưởng như sẽ khiến cho Tây Ban Nha gặp khó khăn, nhưng cầu thủ dự bị là Dani Olmo lại chơi xuất thần với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Ngoài ra còn có Mikel Merino sẵn sàng trám vào vị trí mà Pedri để lại bất kỳ lúc nào. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự của đội bóng này là rất đồng đều.
Hà Lan có người tạo khác biệt - Wout Weghorst
Trong quá khứ, "cơn lốc màu da cam" nổi tiếng với những tiền đạo đẳng cấp thế giới, nhưng đội bóng của Ronald Koeman đang không có được điều đó. Kể từ đầu giải, Memphis Depay luôn được sử dụng cho vai trò tiền đạo mục tiêu, nhưng thực tế thì chân sút 30 tuổi này chơi giống "số 9 ảo".
Tiền đạo của Atletico Madrid chơi không quá nổi bật, nhưng Hà Lan vẫn biết cách thoát khỏi hiểm cảnh nhờ vào siêu dự bị Wout Weghorst. Tới trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, cựu cầu thủ Manchester United dù không ghi bàn nhưng đã cứu thua cho The Oranje và tạo ra nhiều tác động tới hàng công, sau khi được vào sân từ băng ghế dự bị.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)