Những chấn thương kỳ quái nhất thế giới bóng đá

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Những chấn thương kỳ quái nhất thế giới bóng đá

BongDa.com.vnChiến thắng của đội tuyển Anh trước Mexico tại World Cup 2026 đã trở nên kém vui khi lão tướng Jordan Henderson gặp một tai nạn hy hữu.

Henderson đã chia tay World Cup. Ảnh: Getty.
Henderson đã chia tay World Cup. Ảnh: Getty.

Trong lúc phấn khích nhảy qua bảng quảng cáo để ăn mừng, tiền vệ 36 tuổi đã trượt tay và ngã gục, dẫn đến chấn thương cổ tay nghiêm trọng. Sự việc này một lần nữa kéo dài danh sách những pha chấn thương trớ trêu nhất mà các ngôi sao sân cỏ từng gặp phải.

Tai nạn từ việc nhà và đồ dùng gia đình

Không ít cầu thủ đã phải nhập viện vì những món đồ gia dụng tưởng chừng vô hại. Thủ môn Michael Stensgaard của Liverpool từng phải giải nghệ ở tuổi 26 sau khi bị trật khớp vai chỉ vì... gấp bàn là. Một trường hợp khác là Axel Tuanzebe, người suýt mất ngón tay cái vào năm 2024 khi một chiếc ly bị vỡ trong lúc anh đang rửa bát.

Ngay cả chiếc điều khiển TV cũng có thể trở thành "hung thủ". Cựu thủ môn tuyển Anh David James từng bị căng cơ lưng chỉ vì cố rướn người lấy điều khiển. Trong khi đó, hậu vệ Lee Beevers lại bị trật khớp tay do vấp ngã khi đang khênh xe đẩy của con gái lên cầu thang.

Chấn thương vì ăn uống và vệ sinh cá nhân

Đồ ăn đôi khi cũng mang lại rủi ro lớn. Thủ môn huyền thoại Dave Beasant từng bị đứt gân ngón chân khi cố dùng chân không để đỡ một lọ sốt salad đang rơi. Hậu vệ Kirk Broadfoot thì bị bỏng mặt do một quả trứng nổ tung khi anh vừa mở lò vi sóng. Kỳ lạ hơn, cầu thủ Rami Kaib từng bị vỡ quai hàm chỉ vì nhai một củ cà rốt quá cứng.

Vấn đề vệ sinh cá nhân cũng không ngoại lệ. Marco Asensio từng lỡ một trận đấu tại Champions League vì một nốt mụn bị nhiễm trùng sau khi... cạo lông chân, khiến anh không thể kéo tất lên cao. Thậm chí, tiền đạo Victor Adeboyejo từng bị đau xương sườn dữ dội chỉ sau một cú hắt hơi quá mạnh.

Kevin-Prince Boateng với vợ cũ Melissa Satta. Ảnh: Getty.
Kevin-Prince Boateng với vợ cũ Melissa Satta. Ảnh: Getty.

Lối sống và những thói quen kỳ lạ

Có lẽ gây sốc nhất là trường hợp của Kevin-Prince Boateng. Vợ cũ của anh, Melissa Satta, từng tiết lộ lý do anh thường xuyên chấn thương là vì cả hai "ân ái" từ 7 đến 10 lần mỗi tuần.

Với các game thủ, Rio Ferdinand là một bài học cảnh giác. Khi còn ở Leeds United, anh đã bị căng gân kheo chỉ vì gác chân lên bàn cà phê quá lâu trong nhiều giờ đồng hồ để chơi game Pro Evolution Soccer. Trong khi đó, hậu vệ Alan Wright (chỉ cao 1m63) lại bị đau đầu gối vì cố rướn chân để đạp chân ga chiếc xe Ferrari của mình.

Năm 1999, David Batty bị tái phát chấn thương gót chân Achilles sau khi bị cô con gái 2 tuổi lái xe ba bánh cán qua người. Thủ môn Wojciech Szczesny thì từng bị gãy cả hai tay ở tuổi 17 do trượt tay trong lúc nâng tạ tại phòng gym. Một trường hợp khác là Frenkie de Jong với bàn tay sưng vù do bị ong đốt ngay trước trận đấu tại Champions League.