Nhìn Lammens để thấy sự kém cỏi của Man Utd
BongDa.com.vnMàn trình diễn thảm hại trong trận hòa 1-1 trước Fulham phơi bày sự bế tắc toàn diện của Man Utd, đặt HLV Michael Carrick vào tình thế vô cùng nguy hiểm.
Chuyến hành quân đến sân Craven Cottage tại Ngoại hạng Anh đã khép lại bằng một cơn ác mộng, khi Manchester United chật vật cầm hòa Fulham với tỷ số 1-1. Sự tỏa sáng của duy nhất một cá nhân nơi khung gỗ không thể che lấp màn trình diễn chạm đáy thất vọng của Quỷ đỏ, trước đối thủ đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Senne Lammens khi hiệp 1 khép lại đã lột tả trọn vẹn sự lép vế kinh khủng của đội khách. Thủ thành người Bỉ phải tung người cứu thua đến 4 lần chỉ trong 45 phút đầu tiên, để giữ cho mành lưới đội nhà không bị xuyên thủng sớm. Đáng chú ý nhất là pha dùng chân cản phá xuất thần mang dáng dấp David de Gea, từ chối nỗ lực dứt điểm hiểm hóc của Josh King sau khi tiền đạo này dễ dàng vượt qua Luke Shaw.
Lammens đã chứng minh những lời chỉ trích nhắm vào anh hồi đầu mùa là hoàn toàn sai lầm. Nếu những người đứng trong khung gỗ là Altay Bayindir hay Andre Onana như mùa giải trước, trận đấu có lẽ đã sớm an bài ngay từ nửa đầu trận. Song, việc một thủ môn lại trở thành điểm tựa duy nhất là minh chứng đanh thép cho hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ sân Old Trafford.
Đối mặt với một tập thể nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và chỉ mới ghi vỏn vẹn 4 bàn từ đầu mùa, các học trò của HLV Michael Carrick lại dễ dàng bị xé toang đội hình. Có lẽ, việc để Fulham liên tục xâm nhập khu vực cấm địa và tạo ra số lượng cơ hội kỷ lục kể từ đầu mùa đã khiến các cổ động viên chủ nhà cũng phải ngỡ ngàng. Cựu danh thủ Gary Neville thậm chí đã gọi 15 phút thi đấu đầu tiên của Man Utd là khoảng thời gian tồi tệ và thảm hại nhất mà ông từng chứng kiến từ lúc 5 tuổi.
Sự tự tin của các ngôi sao áo đỏ đang sụt giảm nghiêm trọng, khi họ liên tục bộc lộ sự lúng túng trong những tình huống xử lý cơ bản. Hình ảnh Bryan Mbeumo phải lên tiếng xốc lại tinh thần cho Diogo Dalot sau một đường chuyền hỏng, hay cái vỗ tay khích lệ từ Lammens dành cho tuyến dưới, đã phác họa bức tranh toàn cảnh về một tập thể rệu rã.
Khủng hoảng nhân sự tiếp tục bủa vây khi Benjamin Sesko tái phát chấn thương ống chân, buộc ban huấn luyện phải chắp vá sơ đồ bằng một hàng công không tiền đạo mục tiêu. Hồ sơ y tế dày đặc của chân sút này đang trở thành mối lo ngại thực sự cho tham vọng đường dài của câu lạc bộ. Hơn hết, mọi toan tính chiến thuật đã vỡ vụn khi Matheus Cunha bị ép đá cao nhất trên tuyến đầu và bộc lộ vô số điểm yếu.
Sức ép ngàn cân cuối cùng cũng khiến hệ thống phòng ngự đội khách sụp đổ ở hiệp 2. Cunha thất thế hoàn toàn trước Calvin Bassey, tạo điều kiện để đối phương dứt điểm buộc Lammens phải cản phá trước khi bóng đập trúng người Lisandro Martinez bay thẳng vào lưới nhà. Bàn thắng gỡ hòa may mắn của chính Cunha từ một cú sút đập chân đối phương ở những phút cuối trận đã mang về 1 điểm, nhưng nó chỉ là tấm màn mỏng che đậy sự yếu kém toàn diện từ tuyến giữa thiếu năng lượng đến hàng công bế tắc.
Tập thể từng cán đích thứ 3 mùa trước giờ đây trở nên vô hồn và lạ lẫm. Khi người gác đền trở thành ngôi sao sáng nhất trong một thế trận chịu trận hoàn toàn, đó là tín hiệu báo động đỏ lớn nhất, đồng thời đặt chiếc ghế của Carrick vào thế ngàn cân treo sợi tóc.




