Nhật ký World Cup 2026 sáng 20/7: Tây Ban Nha lên đỉnh thế …

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Nhật ký World Cup 2026 sáng 20/7: Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới, Rooney chê trách Messi

BongDa.com.vnCùng BongDa.com.vn điểm qua những tin tức bóng đá đáng chú ý nhất sáng ngày 20/7, với tâm điểm là dư âm sau trận chung kết vô cùng kịch tính giữa Tây Ban Nha và Argentina tại World Cup 2026.

Ferran Torres ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty Images)
Ferran Torres ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty Images)

Tây Ban Nha hạ Argentina để lên ngôi vương

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội tuyển Tây Ban Nha trước Argentina. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn, La Roja gặp khá nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 90+3 khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến Argentina chỉ còn 10 người trên sân. Tận dụng lợi thế về quân số, Tây Ban Nha đã có bàn thắng quyết định ở hiệp phụ.

Phút 106, từ pha tạt bóng của Pedro Porro, Nico Williams đánh đầu kiến tạo để Ferran Torres tung cú sút chân trái hiểm hóc hạ gục Emiliano Martinez, mang về chức vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử cho đội bóng xứ bò tót.

Tây Ban Nha nhận khoản tiền thưởng khổng lồ

Với chức vô địch World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha nhận được khoản tiền thưởng kỷ lục lên tới 51 triệu USD từ FIFA. Trước đó, việc lọt vào đến trận chung kết đã giúp mỗi cầu thủ trong danh sách 26 người bỏ túi hơn 550.000 USD trước thuế.

Sau khi chính thức đăng quang, họ sẽ được chia tổng cộng 45% từ gói tiền thưởng 51 triệu USD, tương đương khoảng 940.000 USD cho mỗi cá nhân. Trong khi đó, nhà á quân Argentina cũng nhận được 34 triệu USD cho thành tích của mình tại giải đấu năm nay.

Man Utd lo lắng với chấn thương của Lisandro Martinez

Niềm vui lọt vào chung kết của Argentina trở nên không trọn vẹn khi trung vệ Lisandro Martinez dính chấn thương và phải rời sân sớm. Phút 44 của trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế Manchester United đã đổ gục xuống sân, ôm lấy vùng đùi trong đau đớn sau một tình huống va chạm mạnh.

HLV Lionel Scaloni buộc phải tung Nicolas Otamendi vào sân thế chỗ. Sự cố này khiến ban huấn luyện Man Utd vô cùng lo lắng, đặc biệt khi Martinez từng nghỉ thi đấu dài hạn vì đứt dây chằng chéo trước vào đầu năm 2025. Đội bóng nước Anh đang nín thở chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ nghiêm trọng.

Messi "tố" Cucurella vi phạm luật nhưng bị ngó lơ

Một khoảnh khắc gây tranh cãi đã xảy ra ngay sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ. Hậu vệ Marc Cucurella của Tây Ban Nha đã tiến đến trò chuyện với Lionel Messi và dùng tay che miệng.

Theo luật mới của FIFA tại World Cup 2026, hành vi che miệng khi đối đầu trực diện có thể bị truất quyền thi đấu. Nhận thấy điều này, Messi đã quay sang giơ tay báo cáo với trọng tài chính Slavko Vincic. Tuy nhiên, cả tổ trọng tài trên sân lẫn phòng VAR đều nhận định Cucurella không có thái độ khiêu khích nên không đưa ra bất kỳ phản hồi hay án phạt nào.

Rooney và chuyên gia Anh chỉ trích thái độ của Messi

Hành động "mách" trọng tài nhằm đòi thẻ đỏ cho Marc Cucurella của Lionel Messi đã vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia bóng đá Anh trên đài BBC. Cựu danh thủ Wayne Rooney tỏ ra vô cùng gay gắt:

"Đó là sự tuyệt vọng. Argentina luôn chơi như vậy, chúng tôi biết rõ phong cách của họ. Nhưng điều duy nhất bạn muốn chứng kiến là tinh thần thể thao cao thượng. Thật buồn khi phải nhìn thấy Lionel Messi làm điều đó".

Đồng quan điểm, cựu thủ môn Joe Hart cũng bày tỏ sự thất vọng và cho rằng điều này phản ánh sự bế tắc của Messi khi Tây Ban Nha đang áp đảo thế trận.

Khoảnh khắc Messi "méc" trọng tài về hành vi của Cucurella. (Ảnh: Getty Images)
Khoảnh khắc Messi "méc" trọng tài về hành vi của Cucurella. (Ảnh: Getty Images)

FIFA bị phản ứng dữ dội vì bán cỏ sân chung kết

FIFA đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ chính quyền bang New Jersey (Mỹ) khi rao bán các mẩu cỏ từ mặt sân MetLife – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026. Những mẩu cỏ này được đóng gói kỷ niệm và bán với giá từ 335 bảng Anh đến hơn 2.240 bảng Anh (khoảng hơn 70 triệu đồng).

Thống đốc bang New Jersey gọi đây là "sự xúc phạm" vì người nộp thuế đã phải chi khoảng 13 triệu USD để nâng cấp mặt sân. Trong khi đó, đại diện FIFA giải thích rằng đây là sáng kiến của Ủy ban Thành phố Đăng cai và liên đoàn chỉ nhận chưa tới 5% phí bản quyền, phần lớn doanh thu sẽ được tái đầu tư cho địa phương.