Nhật Bản soán ngôi Hàn Quốc ở Ngoại hạng Anh

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Nhật Bản soán ngôi Hàn Quốc ở Ngoại hạng Anh

BongDa.com.vnMùa hè 2026 đang trở thành một khoảng thời gian đen tối đối với bóng đá Hàn Quốc. Sau thất bại thảm hại tại World Cup và những bê bối tại Liên đoàn, người hâm mộ phải đối mặt với việc lần đầu tiên kể từ năm 2005, giải Ngoại hạng Anh có thể vắng bóng các cầu thủ Hàn Quốc.

Son Heung-min là huyền thoại của Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.
Son Heung-min là huyền thoại của Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Từ đỉnh cao của Park Ji-sung và Son Heung-min

Mối lương duyên giữa bóng đá Hàn Quốc và giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh bắt đầu nở rộ từ năm 2005, khi Park Ji-sung gia nhập Manchester United. Park đã giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh trước khi truyền lại "ngọn đuốc" cho Son Heung-min vào năm 2015.

Son đã khép lại một thập kỷ rực rỡ tại Tottenham bằng chức vô địch Europa League 2025 trước khi chuyển sang Mỹ thi đấu. Trong suốt 21 năm qua, những cái tên như Ki Sung-yueng, Lee Young-pyo hay Lee Chung-yong đã biến bóng đá Hàn Quốc thành niềm tự hào của châu Á tại nước Anh. Tuy nhiên, ánh hào quang đó đang lịm dần.

Một Ngoại hạng Anh "vắng bóng" người Hàn

Sau khi Son Heung-min rời London, niềm hy vọng duy nhất còn lại là Hwang Hee-chan, nhưng tiền đạo này vừa phải nếm trải nỗi đau xuống hạng cùng Wolves. Hiện tại, dù vẫn còn ba cầu thủ Hàn Quốc thuộc biên chế các CLB Ngoại hạng Anh là Yang Min-hyeok (Spurs), Kim Ji-soo (Brentford) và Park Seung-soo (Newcastle), nhưng nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục bị đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Hy vọng lớn nhất là Lee Kang-in đã chọn gia nhập Atletico Madrid từ PSG thay vì sang Anh. Ngôi sao này hiện là tên tuổi lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc, nhưng người hâm mộ sẽ chỉ được thấy anh thi đấu tại Anh trong khuôn khổ Champions League.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của người Nhật

Trái ngược với sự suy thoái của Hàn Quốc, Nhật Bản đang khẳng định vị thế thống trị mới. Mùa giải trước, Kaoru Mitoma (Brighton), Wataru Endo (Liverpool) hay Takehiro Tomiyasu (Crystal Palace) đã để lại những dấu ấn đậm nét.

Làn sóng Nhật Bản tại Anh tiếp tục mạnh mẽ hơn trong mùa hè này. Ngay khi Lee Kang-in ký hợp đồng với Madrid, Hull City đã chiêu mộ thành công Hidemasa Morita. Ipswich Town cũng sở hữu cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử là Daizen Maeda từ Celtic. Việc các đội bóng thăng hạng ưu tiên chiêu mộ cầu thủ Nhật Bản cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng và kỷ luật của các "Samurai xanh".

Nhật Bản đang có lứa cầu thủ chất lượng. Ảnh: FIFA.
Nhật Bản đang có lứa cầu thủ chất lượng. Ảnh: FIFA.

Hệ quả từ sự khác biệt về tầm nhìn

Sự tương phản này phản ánh thực trạng của hai nền bóng đá. Trong khi đội tuyển Nhật Bản vẫn duy trì được sự ổn định, thì bóng đá Hàn Quốc đang rơi vào khủng hoảng toàn diện sau kỳ World Cup thảm họa. Park Ji-sung đã được mời đứng đầu "Ủy ban cải cách bóng đá" để cứu vãn tình hình, với lời kêu gọi học tập triết lý dài hạn của Nhật Bản.

Hệ quả kinh tế cũng thấy rõ. Tại Hàn Quốc, sự quan tâm dành cho Ngoại hạng Anh vốn phụ thuộc vào các ngôi sao quốc nội. Một giám đốc truyền hình Hàn Quốc cho biết tỉ lệ người xem các trận đấu của Tottenham đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Son Heung-min rời đi. Ngược lại, tại Nhật Bản, cơn sốt Ngoại hạng Anh đang bùng nổ hơn bao giờ hết.

Kể từ khoảnh khắc Park Ji-sung lần đầu khoác áo Man Utd năm 2005 đến khi Hwang Hee-chan đá trận cuối cùng cho Wolves vào tháng 5 vừa qua, bóng đá Hàn Quốc đã có một hành trình đáng tự hào. Nhưng hiện tại, có vẻ như "ánh mặt trời" của Hàn Quốc đang lặn dần trên các sân cỏ nước Anh, nhường chỗ cho sự trỗi dậy của những người láng giềng Nhật Bản.