Nhận sai ở MU, HLV Amorim vẫn nợ Mainoo một lời xin lỗi
BongDa.com.vnDù thừa nhận lỗi lầm giúp bản thân trưởng thành hơn, nhưng cách Ruben Amorim từng kìm hãm tài năng trẻ Kobbie Mainoo vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Quỷ đỏ.
Ruben Amorim đã chính thức bắt đầu hành trình mới tại AC Milan vào mùa hè này. Tuy nhiên, bóng ma từ quãng thời gian thất bại tại Old Trafford vẫn không ngừng đeo bám vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trong các cuộc họp báo gần đây, thay vì chỉ nói về tương lai, Amorim liên tục phải đối mặt với những câu hỏi về "thảm họa" kéo dài 14 tháng tại Manchester United.
Chia sẻ với truyền thông, Amorim gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Quỷ đỏ vì đã không có một thông điệp chia tay tử tế khi bị sa thải vào tháng Giêng. Tuy nhiên, với nhiều cổ động viên, lời xin lỗi đó vẫn chưa đủ để khỏa lấp quãng thời gian tồi tệ, nơi ông bị chỉ trích nặng nề vì cách đối xử thiếu tôn trọng với các tài năng trẻ từ học viện.
Phát biểu với Sky Italia trong chuyến du đấu tiền mùa giải tại Australia, Amorim đã trải lòng về thất bại tại Anh: "Điều đầu tiên là nó không còn quan trọng nữa. Đó là cảm giác của tôi. Lịch sử đã diễn ra, bối cảnh thay đổi và bạn phải tập trung vào thử thách tiếp theo. Tôi đã học được rất nhiều. Thật khó để chỉ ra một điều duy nhất, nhưng điều quan trọng mà tôi biết rõ là mình đã mắc rất nhiều sai lầm. Khi bạn thực hiện kiểu phản xạ này và hiểu rằng đó không chỉ là lỗi của họ mà còn là lỗi của chính mình, tôi nghĩ bạn có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi hơn và một người đàn ông tốt hơn."
Dù Amorim đã thừa nhận sai lầm, nhưng theo Unitedinfocus, chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn nợ một lời xin lỗi tới Kobbie Mainoo. Dưới thời Amorim, tiền vệ 21 tuổi này từng bị đối xử bạc bẽo với thời lượng ra sân ít ỏi cùng những nhận xét tạo nên định kiến sai lệch. Sự cố chấp của Amorim khi ưu tiên sử dụng Manuel Ugarte thay vì Mainoo không chỉ gây tổn hại đến sự phát triển của cầu thủ này mà còn trực tiếp khiến hàng tiền vệ Man Utd mất cân bằng. Chính sai lầm hệ thống đó, bao gồm cả việc không thể tối ưu hóa Bruno Fernandes ở vai trò số 10, đã tạo nên hiệu ứng domino khiến Amorim mất ghế.
Phải đến khi Michael Carrick xuất hiện, sự nghiệp của Mainoo mới được hồi sinh chỉ nhờ việc được trao cơ hội thi đấu đúng nghĩa. Giờ đây, trận giao hữu tiền mùa giải sắp tới giữa AC Milan và Manchester United sẽ là sân khấu để Mainoo chứng minh cho người thầy cũ thấy ông đã sai lầm đến mức nào.
Dù Diogo Dalot từng cho rằng Amorim nên được nhìn nhận tích cực nhờ việc thiết lập lại văn hóa câu lạc bộ, nhưng cách ông từng kìm hãm Mainoo vẫn là một vết gợn lớn. Để thực sự chứng minh mình đã học được từ những sai lầm, Amorim cần thẳng thắn thừa nhận sự bất công mà ông đã dành cho Mainoo, một hành động cần thiết không chỉ cho cá nhân cầu thủ này, mà còn cho cả những tài năng trẻ tại Milan đang nhìn vào chiến lược gia Bồ Đào Nha.




